- Kế hoạch làm liveshow của chị bị dời lại đến bao giờ?
- Tôi cũng chưa biết chính xác cụ thể thời điểm diễn ra liveshow, nhưng 80% là trong năm 2008 này. Vì năm nay là năm Tý, tôi cũng tuổi Tý, xem như đấy là một may mắn đi!
Thật ra nhà tài trợ không phải là lý do chủ yếu dẫn đến việc dời liveshow lại, mà còn do nhiều thứ khác. Một liveshow được tổ chức không phải là chuyện đơn giản, không phải chỉ có quyết định cuả mỗi mình tôi mà còn ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác. Một khi thời điểm đến, thì mình sẽ làm thôi.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. |
- Bản thân nhiều ca sĩ, ngay cả những bậc đàn chị diva cũng không ít lần “ngại” chuyện tổ chức liveshow, vì sợ nó sẽ “rơi tõm” ngay khi kết thúc. Chị nghĩ sao về nhận định trên?
- Trước tiên, tôi cũng nói luôn là xưa giờ tôi không muốn động chạm đến ai, nên những gì tôi sắp nói ra đây cũng không có ý động đến bất cứ cá nhân nào. Còn bạn hỏi ý kiến của tôi, tôi sẽ nói rằng, trước tiên phải nhìn lại mình trước đã! Nhiều người không làm được việc gì thì hay đổ tại cái này cái nọ, người này người kia, nhưng lại không biết nhìn xem mình có lỗi gì không, thực lực cuả mình đã đủ chưa? Tôi nghĩ, cái gì mình muốn, nếu đủ điều kiện, đủ thực lực, thì mình phải gắng hết sức để làm thôi, còn nếu không được thì người đầu tiên phải nhìn lại chính là bản thân mình.
- Một liveshow, với chị, sẽ là một sự đột phá đưa tên tuổi mình lên, hay là một cách đánh dấu chặng đường ca hát?
- Có hai kết cục sau một liveshow, một là tên tuổi của mình sẽ bật lên, sẽ toả sáng, hai là làm xong thì “chìm nghỉm” luôn. Tôi còn trẻ, còn đầy thời gian, chẳng dại gì mà đi chọn cho mình kết cục bi đát. Tôi tin vào nội lực của mình.
- Trong một bài báo mới đây, chị bảo mình không muốn “bứt phá”, “bứt” xong rồi “phá” luôn những gì mình đã gây dựng được. Vậy chị sẽ “bật lên” kiểu nào?
- À, cái này là bạn hiểu sai ý của tôi. Cái “bứt phá” tôi nói lúc đó, là do nhiều người cứ kỳ vọng vào ca sĩ, cứ quan niệm rằng làm liveshow thì phải đột phá gì đó ghê gớm lắm. Tôi nghĩ nếu bạn để ý xem dạo gần đây tôi nhảy, tôi hát, tôi diễn thế nào thì sẽ nhận ra ngay thôi. Chẳng cần phải chờ đợi đến liveshow mới thấy thay đổi, tôi khác từng ngày đấy.
- Vậy mua vé đến xem liveshow cuả Hồ Ngọc Hà để thấy cái gì?
- Để thấy bất ngờ, xem thành quả của những người chuyên nghiệp làm việc với nhau! (cười)
- Vậy còn kế hoạch phát hành album của chị?
- Album sẽ phát hành trong tháng 3 này, tên album đến lúc này tôi vẫn muốn giữ kín.
- Nhà sản xuất vẫn là Đức Trí?
- Không hẳn, kỳ này sẽ có hai nhà sản xuất: Đức Trí và một producer Việt kiều tên Linh. Nhà sản xuất Việt kiều này rất giỏi, chính anh Trí là người giới thiệu cho tôi, anh này vừa đảm nhiệm vai trò sáng tác và làm nhạc, mà làm nhạc cực kỳ hay.
Anh Đức Trí lần này sẽ ở một bên quan sát và theo dõi quá trình thực hiện album. Như bạn biết, thế mạnh cuả Đức Trí vẫn là những bản ballad, lần này tôi sẽ vẫn hát một số ca khúc của anh.
- Vậy còn kế hoạch quảng bá hình ảnh ở Nhật Bản của chị?
- Mọi thứ vẫn như những gì tôi đã đưa thông tin, hình ảnh cuả tôi là sẽ được tiếp thị tại Nhật thông qua việc chụp ảnh bìa tạp chí và tham gia đóng quảng cáo. Còn tiếp theo như thế nào thì tôi chưa nói trước được, vì cũng chưa có kế hoạch nào cụ thể để mà công bố.
- Nói đến chuyện hình ảnh, dạo gần đây thấy chị xuất hiện rất giống một nữ ca sĩ da màu nổi tiếng: Beyonce. Thậm chí, nhiều người còn ví von Hồ Ngọc Hà là “Beyonce Việt Nam", chị thấy sao?
- Vậy thì tôi phải cảm ơn ai đó nói Hà giống Beyonce, ví tôi với một người nổi tiếng xinh đẹp, hát hay khắp thế giới như Beyonce thì cũng thấy hãnh diện cực kỳ (cười lớn). Đùa thôi, thật ra tôi rất thích cô ca sĩ này, nhưng tôi nghĩ mình là mình, chẳng dại gì copy hình ảnh một người nào đó, trong khi tôi đã có hình ảnh và vị trí riêng.
(Theo Thế Giới Học Đường)