Christine Kelly vừa hoàn thành 3 cuốn sách được độc giả đánh giá cao. Ảnh: Telegraph. |
"Đàn ông họ có một mong ước tàn bạo để thúc đẩy cuộc sống của mình. Họ không biết làm thế nào để đưa bản thân mình tiến lên phía trước nhưng dẫu sao cũng đã thành công. Đó thật là một thứ cocktail rất lạ. Tôi không thích những người mờ nhạt". Christine Kelly mở đầu lời tuyên bố của mình bằng câu nói đầy cá tính như vậy.
Dù thích hay không, phát thanh viên kiêm nhà văn người da màu trên đang gây được sự chú ý đặc biệt của ông chủ điện Elysee. Tuần trước, cô MC duyên dáng đã được mời tới cung điện Pháp cùng với một nhóm những người nổi tiếng khác để thảo luận những vấn đề liên quan tới vùng lãnh thổ.
Trong số những người có mặt, ông Sarkozy chỉ đặc biệt để mắt tới Kelly, một phụ nữ có lối phát âm rõ ràng. Gương mặt ăn khách của truyền hình Pháp đã nói rất say sưa về hòn đảo nơi cô sinh ra và nhấn mạnh tới toàn cảnh những vấn đề nước ngoài cần quan tâm.
Sau cuộc họp, tổng thống Pháp đã ngỏ ý với cố vấn về ngôi sao truyền hình có bài phát biểu ấn tượng đó: "Đây thực sự là một phụ nữ sắc sảo. Chúng ra phải lưu ý tới cô ấy". Nhiều ngày sau, ông Sarkozy đã yêu cầu gặp lại cô gái ấy. Một nguồn tin thân cận từ đảng UMP đã gợi ý Kelly tham gia vào nội các của Tổng thống Sarkozy khi Bộ trưởng Dati thôi việc trong mùa hè này. Tuy nhiên, đến giờ, nữ nhà văn đó vẫn chưa có bình luận gì.
Sinh ra tại Lamentin, đảo Guadeloupe năm 1969, Kelly học chuyên ngành toán và vật lý ở trường đại học. Ra trường, cô trở thành tiếp viên hàng không của hãng Air France và Air Liberté, sau đó được chọn làm phát thanh viên một chương trình truyền hình song ngữ Anh-Pháp chuyên về du lịch và trên RFO, đài phát thanh nước ngoài của Pháp. Khi chuyển tới sống trong đất liền, Kelly học ngành báo chí tại Bordeaux rồi làm phóng viên của đài phát thành France 3. Liên tiếp thành công trong vai trò người dẫn truyền hình đã giúp cô gái này xuất hiện trên kênh LCI, một trong những kênh tin tức thu hút nhiều người xem nhất nước Pháp.
Nói giọng tự hào, Kelly chia sẻ: "Tôi là người da màu đầu tiên đại diện cho một chương trình tin tức quốc gia".
Theo Telegraph, Christine Kelly vừa ra mắt 3 cuốn sách được công chúng đánh giá cao. Cuốn đầu tiên về một cuộc điều tra giết người. Cuốn thứ hai cô viết về Thủ tướng François Fillon mang tựa đề Secret and the Ambition (tạm dịch: Bí mật và tham vọng). Kelly đã theo chân ông Fillon ròng rã 6 tháng trời để hoàn thành cuốn tiểu sử đầu tiên về chính trị gia này. Cô ngưỡng mộ nhân cách, niềm đam mê công việc của ông Fillon. "Ông ấy là một người đàn ông tạo nên danh tiếng từ sự im lặng", cô nói. Cuốn thứ ba là về William Gallas, một ngôi sao bóng đá đồng hương Caribbe. Anh này đã đề nghị cô viết tự truyện về mình.
Hồi tháng 1 vừa rồi, Kelly đã từ bỏ việc lên hình trên một đài uy tín khác của Pháp, CSA. Cô không ngần ngại thừa nhận rằng mình đang tiến những bước đầu tiên vào chính trường Pháp. Kelly thổ lộ: "Trước đây, tôi chưa bao giờ nói điều này với ai nhưng tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc về ý định ấy. Thành thực mà nói, việc trở thành một chính trị gia có thể là một sự phát triển tiềm năng. Nói một cách chuyên nghiệp thì tôi đang ở ngã tư đường. Tôi đang học cách lựa chọn".
Bình Minh