
HLV Lê Thuỵ Hải (đội mũ trắng) khi làm trợ lý ở đội U23. Ảnh: Lan Anh
- Ông nghĩ thế nào về lời đề nghị của Bình Dương?
- Bình Dương cũng đã mời tôi nhiều lần, nhưng tôi chưa quyết định. Tôi chẳng chê đội bóng này ở điểm nào, mà người ta có khó thì mới mời mình. Nhưng tôi thấy họ cũng chưa quyết liệt lắm nên cũng chưa nhận lời ngay được. Họ mà yêu mình thực lòng, tôi đồng ý ngay.
- Ngoài Bình Dương, có những đội bóng nào đã mời ông về làm HLV trưởng?
- Một số đội hạng Nhất cũng đề nghị tôi về dẫn dắt. Trước mùa giải, HAGL cũng có liên lạc với tôi. Nhưng tôi cảm thấy chưa sẵn sàng. Bây giờ nhà tôi đã đầy đủ, muốn tivi màn hình phẳng đã có, điều hoà đã có... Còn những cái cao xa hơn thì tôi chẳng ham, nhà nhiều của quá, con cái nó lại tranh giành, hư hỏng.
- Vì sao ông lại cảm thấy chưa sẵn sàng?
- Sau những sóng gió xảy ra với tôi ở đội tuyển, tôi cũng bắt đầu biết sợ những áp lực của dư luận. Đà Nẵng bỏ tôi vì áp lực, tôi cũng thấy ngại nếu những nơi khác sẽ chịu những áp lực như thế mà hai bên đứt gánh giữa đường. Trước đây, mình chẳng thấy sợ cái gì hết, cái gì cũng nói vung lên nhưng bây giờ thì không thế được nữa.
- Trong thời gian chờ đợi lời mời "quyết liệt" hơn từ Bình Dương, ông sẽ làm gì?
- Trước mắt, tôi nghĩ mình cần theo dõi đội bóng này một thời gian để biết thực lực đội bóng mạnh yếu như thế nào để tìm được cách giúp người ta. Ngồi chơi mãi cũng chán. Nhưng giờ, tôi chỉ mong LĐBĐ Việt Nam làm rõ trắng đen chuyện BHL đúng sai ở chỗ nào trong vụ bán độ của một số tuyển thủ ở SEA Games 23 để cho tôi được yên thân.
Ban Mai thực hiện