Tôi 35 tuổi, còn độc thân và đang làm việc cho một công ty công nghệ. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy lạ vì sao tôi vẫn chưa kết hôn với những điều kiện đang có: lương cao, ngoại hình sáng sủa, có nhà riêng, có ô tô và mối quan hệ rộng. Trước đây, tôi từng hẹn hò rất nhiều để tìm một người phù hợp nhưng sau đó đều không hợp hoặc hết duyên, về sau tôi cảm giác như cảm xúc mình bị chai sạn, khó có cảm tình với cô gái nào dù đã gặp gỡ nhiều lần hoặc có nhiều điểm chung.
Tôi thấy biết rung động trở lại khi gặp cô gái vào làm phòng tôi một năm trước. Em kém tôi 8 tuổi, xinh xắn, dù không có nhiều điểm chung. Khi nói chuyện với em, tôi cảm thấy ngưỡng mộ vì em có cá tính, hiểu biết rộng và lại vô cùng khiêm tốn, đáng yêu như một cô bé 18 tuổi. Ban đầu, tôi không biết em đã có chồng vì em cư xử như gái độc thân, tôi còn tưởng em "bật đèn xanh" với mình. Về sau, tôi biết tính cách em hòa đồng, vô tư và em đã lấy chồng được ba năm nhưng không biết vì lý do gì lại chưa có em bé.
Hiện tôi rất đau khổ vì yêu đơn phương và cảm xúc này ảnh hưởng nhiều tới công việc, bởi tôi và em làm việc chung, đụng mặt hàng ngày. Em vẫn tươi cười, vô tư và điều đó lại càng làm tim tôi nhói đau. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng nếu không nói ra cảm xúc của mình, tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi nên làm thế nào, xin mọi người cho ý kiến.
Thành
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.