Tôi và chồng kết hôn nhờ mai mối. Tôi rất thích anh vì anh lịch thiệp, có năng lực trong công việc. Còn anh không thích tôi, kết hôn chẳng qua là cách anh báo hiếu cha mẹ. Sau khoảng bốn năm, chúng tôi vẫn không có con. Còn chồng chỉ tốt với tôi vì nghĩa vụ. Chúng tôi như hai người xa lạ sống chung nhà.
Cuối cùng, chồng đề nghị ly hôn trước vì anh có tình cảm với trợ lý mới tuyển tới công ty. Anh nói không làm gì có lỗi với tôi, nhưng vì có tình cảm với người khác nên chủ động chia tay tôi. Tôi chấp nhận.
Sau khi ra tòa khoảng hai tháng, tôi tụt đường huyết, ngất xỉu và được đưa tới bệnh viện. Hóa ra tôi đã mang bầu. Việc có con khiến tôi thấy thật trớ trêu. Tôi đã báo với chồng cũ và anh nói để tôi toàn quyền quyết định giữ hay bỏ bé. Chồng cũ cũng nói sẽ chịu trách nhiệm chu cấp nếu tôi giữ bé lại nhưng không nối lại quan hệ. Tôi nên làm gì đây?
Thùy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.