Tôi sinh ra và lớn lên ở quê nghèo, lên TP HCM học và làm việc được 8 năm, giờ tôi đã kiếm được công việc phù hợp. Sức khỏe tôi không được tốt, lại viêm xoang mãn tính. Bố mẹ muốn tôi về quê làm việc cho gần nhà, bố mẹ tiện chăm sóc cho tôi hơn, rồi tìm mối nào đó lấy chồng gần. Có điều tôi không muốn về vì trên này tôi sống quen rồi.
Tôi có bạn trai được 3 năm. Chúng tôi yêu xa, anh hơi vô tâm, yêu nhau một thời gian tôi cảm nhận anh không dành nhiều tình cảm cho tôi như tôi dành cho anh. Anh dẫn tôi về nhà rồi, bố mẹ anh không thích tôi vì hình thức tôi không ưa nhìn, lại nhà xa, không tài giỏi gì nữa. Tôi nghĩ mối tình này sớm muộn cũng không thành, nên chia tay sẽ tốt cho tôi hơn. Tôi xác định được điều đó nhưng mãi chưa thể chia tay anh được.
Trải qua nhiều biến cố, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Rồi tôi biết mình có thai, anh bảo để tính xem như thế nào vì còn phải về thuyết phục gia đình nữa. Tôi cứ chờ đợi đến giờ thai được 4 tháng mà anh vẫn chưa có câu trả lời có cưới tôi hay không? Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể bỏ con, có nên đến nhà nói chuyện với bố mẹ anh không hay chấp nhận làm mẹ đơn thân và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh?
Thảo
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.