Tôi là mẹ đơn thân. Con trai vừa tròn 3 tuổi, người yêu cũ và cũng là ba của con giờ đã có gia đình và một cậu con trai 2 tuổi. Sau chia tay, tôi mới biết mình có thai nhưng vì không còn liên lạc nên không báo cho anh biết. Đến khi tôi sinh, anh biết tin đã gọi cho tôi để xác nhận có phải con anh không. Tôi bảo đúng nhưng lúc đó anh mới cưới vợ xong, vợ anh cũng mang thai nên tôi lại một lần nữa cắt đứt liên lạc vì không muốn phá hoại hạnh phúc của anh.

Ảnh minh họa.
Mới đây, chúng tôi vô tình gặp lại nhau, anh nói vẫn chưa quên được tôi. Anh cảm thấy có lỗi với tôi rất nhiều, vì anh mà giờ đây tôi phải khổ. Anh nói nếu duyên phận không đưa chúng tôi đến được với nhau thì xin cho anh làm bạn tôi mãi mãi, được gọi hỏi thăm và quan tâm mẹ con tôi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên với. Tôi có nên làm bạn với anh ấy không. Thật sự tôi vẫn còn tình cảm với anh.
Nguyệt
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.