Tôi sinh năm 92, bạn gái sinh năm 94. Tôi đã ra trường và đi làm được gần một năm với mức lương cũng ổn là 13 triệu/tháng. Cuộc sống của tôi bế tắc từ cách đây gần nửa năm. Tết dương lịch, tôi về quê, lờ mờ nghe được câu chuyện cãi nhau của ba má, rằng ba đang nợ một khoản tiền lớn, hơn 3 tỉ. Thi thoảng má nói thì tính ba tự ái cáo, ông buông những câu rất vô tình: "Thằng nào làm thằng đấy chịu, tao sống từ giờ đến cuối đời một mình cũng được". Sợ ba nghĩ quẩn bỏ nhà đi nên má cũng không nói nhiều nữa.
Tôi nghe nói bố còn vay nặng lãi nhiều nữa, theo tìm hiểu thì có người nói ba chơi cờ bạc, có người lại nó ba đầu tư tiền xong bị bùng, nhưng khả năng bị lừa cờ bạc là cao nhất. Từ đó đến nay biết bao lần tôi muốn ngồi hỏi rõ bố nhưng ngại. Mẹ với các bác cứ khuyên tôi lấy vợ sớm đi. Tôi đang buồn chuyện của bố nên cũng không biết nên làm thế nào. Về chuyện tình cảm của chúng tôi thì hai đứa vẫn chưa đi quá giới hạn cho phép. Tôi cũng muốn em sẽ là vợ mình nhưng cưới rồi tương lai sẽ ra sao với số tiền nợ của gia đình tôi như thế, kiểu gì cũng sẽ liên lụy đến chúng tôi. Nhà tôi đang ở có thể mất bất cứ lúc nào.
Tôi có để dành được 60 triệu, đưa cho má, nói nếu ba cần thì đưa. Giờ tôi muốn trau dồi tiếng Nhật rồi đi sang bên đó làm việc vài năm, cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình, nhưng chắc phải một năm nữa mới đi được. Theo các bạn, giờ tôi nên cưới vợ hay đi làm bên Nhật kiếm tiền?
Vũ
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu