
Ảnh minh họa.
Tôi 26 tuổi, đang đi xuất khẩu lao động ở Nhật. 9 năm trước, tôi có quen bạn trai, sau 4 năm chúng tôi chia tay. Từ đó đến giờ, tôi chưa quen thêm ai, không ai thương tôi và tôi cũng chưa thật sự mến ai. Tôi tính tình hơi cứng, nói chuyện lớn tiếng và thân hình hơi đàn ông dù không quá tệ. Tôi chờ đợi mãi không có người nào thương và tỏ tình với mình.
Tôi qua Nhật làm việc, cuộc sống không vất vả nhưng buồn lắm. Tôi bị cô lập, chỉ chơi một mình, bạn bè cũng ít, không nhắn tin tâm sự với ai, suốt ngày chỉ làm bạn với điện thoại. Tôi không biết phải làm sao nữa, nhiều khi thấy cô đơn quá. Mong được các bạn chia sẻ.
Thùy
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.