Trước đây, bây giờ và tương lai, tình yêu mà tôi luôn tôn thờ và trân trọng vẫn chỉ có một và chỉ dành cho một người. Người ấy đã đi cùng tôi, ăn cùng tôi, ngủ cùng tôi, những lúc tôi đau, cũng nhưng những vấp ngã trong đời. Người ấy đều là nơi cư trú an toàn và ấm cúng nhất mà tôi chưa bao giờ tìm thấy ở bất cứ đâu.
Vòng tay người ấy không lớn lắm nhưng đã bao trọn tôi, trong vô vàn yêu thương mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ có được. Nếu phải xa người đó tôi không dám tin mình có thể sống được. Thiêng liêng quá một trái tim, một con người và một tiếng gọi Má ơi! Tôi biết Má sẽ không bao giờ sống mãi bên tôi, rồi một ngày nào đó, một thế giới nào đó sẽ dẫn Má tôi ra đi, đi mãi không bao giờ trở về bên tôi.
Dù biết thế, dù tự an ủi mình là Má vẫn khỏe mạnh. Nhưng tôi vẫn sợ, tôi sợ lắm. Có thể nói Má như một phần hơi thở của đời tôi. Nếu được đánh đổi tôi sẽ đánh đổi tất cả để Má mãi bên cạnh tôi. Má ơi đã quá nhiều lỗi lầm và đau khổ mà con đã gây ra cho Má, con có lỗi. Dù Má chưa bao giờ trách cứ con một điều gì nhưng con biết từ sâu thẳm trái tim của Má đang rất buồn về con. Hãy tha lỗi cho con, hãy luôn sống bên con và cùng con bước tiếp trên con đường phía trước. Con sẽ không hứa suông với Má nữa mà con sẽ cố gắng thực hiện điều đã hứa.
Tôi yêu Má tôi vì Má tôi chỉ có một và duy nhất. Má là một người thật lòng yêu thương tôi. Con Yêu Má và cảm ơn Má về tất cả!
Út của Má
Khong My Chan