Bạn thân của tôi hỏi tôi có đồng ý làm phù dâu danh dự cho cô ấy không và tôi đã đồng ý. Tôi đã dự trù chi phí khoảng 60 triệu đồng nhưng tôi kỳ vọng mình sẽ không cần dùng hết số tiền đó. Tuy nhiên, tôi đã phải chi rất nhiều, gồm giày, trang sức, quần áo, đồ ăn và thậm chí là tiền trang trí cho tiệc độc thân của cô bạn, khoảng 40 triệu đồng. Chưa kể, cô ấy còn muốn tôi chi hết tiền mua váy, makeup, làm tóc cho dàn phù dâu gồm sáu người, lên tới 42 triệu đồng.
Tôi gợi ý bạn thân rằng mẹ tôi có thể may váy phù dâu với giá rẻ hơn nhưng cô ấy không đồng ý, bảo rằng chiếc váy sẽ không đủ cao cấp bằng việc mua váy của tiệm chuyên bán váy phù dâu. Khi đã chi quá 80 triệu đồng, tôi nói tôi không thể chi thêm bất kỳ khoản nào nữa. Tuy nhiên, cô ấy bảo tôi phải dừng lối sống rẻ tiền, đòi tôi phải chi thêm một số khoản phí phục vụ cho tiệc độc thân.
Tôi không đồng ý và cô ấy kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc bảo tôi không thể là phù dâu của cô ấy nếu không chấp nhận điều kiện của cô ấy. Không chỉ vậy, tôi còn nhận một đống tin nhắn, cuộc gọi từ những người bạn khác. Họ mắng nhiếc tôi thay vì giúp đỡ. Tôi nên làm gì đây?
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.