HLV Calisto được các học trò tung hô. Ảnh: Hoàng Hà. |
Những mỹ từ "tuyệt vời", "hạnh phúc", "vô cùng hạnh phúc" liên tục được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhắc tới trong buổi họp báo sau trận.
Chia sẻ về cảm xúc sau trận đấu, ông Calisto cho biết: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ có thể nói là vô cùng hạnh phúc".
Về phong độ thi đấu của các học trò trong trận đấu đêm nay, HLV này nhận xét: "Do chịu nhiều áp lực nên các cầu thủ mắc nhiều lỗi, dẫn tới bàn thua đầu tiên. Trong khi Thái Lan đã chơi tốt và tận dụng được lợi thế của mình. Tuy nhiên, sang hiệp hai, các cầu thủ đã khắc phục nhược điểm của mình và lấy lại tinh thần, tận dụng cơ hội và san bằng được tỷ số".
Chính bởi vậy, ông thầy này luôn đặt niềm tin vào các học trò ngay cả khi tuyển bị dẫn trước: "Tôi tự hào về các học trò của mình bởi tinh thần thi đấu tuyệt vời của họ. Bởi vậy, họ đã lấy lại được những gì đã mất với khả năng của mình. Bàn thắng của Công Vinh chính là phần thưởng xứng đáng cho những gì họ đã cố gắng suốt trận".
Về thông tin, có thể ông Calisto sẽ chia tay đội sau giải, HLV này cho biết: "Hợp đồng của tôi với tuyển tới cuối năm 2009 mới hết hạn".
Đêm nay, ông Calisto và các trợ lý cùng những người gắn bó với đội sẽ có một cuộc ăn mừng riêng sau bao ngày vất vả.
Trong khi đó, HLV Thái Lan, Peter Reid, cũng dành những lời khen ngợi cho tuyển Việt Nam: "Tôi xin chức mừng đội Việt Nam. Các bạn đã tiến bộ quá nhanh, tôi ấn tượng với thủ môn Dương Hồng Sơn. Tôi cảm thấy rất khó khăn khi đội nhà vừa thua trận. Tuy nhiên, tôi còn nhiều giải đấu trước mắt".
Ban Mai