Cách đây bốn tháng, tôi đổi việc ở một công ty nước ngoài với mức lương gần gấp đôi chỗ cũ. Trong thời gian thử việc, nhiều lần sếp nữ nói những câu mơ hồ, ngầm "thả thính" tôi. Sau đó, để được chắc chân tại vị trí này, đồng thời muốn có cơ hội thăng quan tiến chức, tôi đã đồng ý chuyện tình cảm với sếp. Ban đầu, tôi thấy mọi chuyện không có vấn đề gì, công việc thêm thuận lợi và tôi đã được ký hợp đồng chính thức sau một tháng.
Tuy nhiên, dần dà sếp nữ không để tôi yên. Cô ấy nhắn tin, gọi điện quá nhiều sau giờ làm, chưa kể là đòi "yêu" với tần suất 3 lần một tuần. Có những hôm cuối tuần, cô ấy gọi điện, nhắn tin cho tôi từ 21h đến 4h ngày hôm sau, khiến vợ tôi sinh nghi. Sau đó, tôi liên tục phải đưa ra những cái cớ, những lời nói dối vợ. Qua khoảng hai tháng tiếp theo, tôi không chịu nổi sự bám dính từ sếp nữ nên đành xin nghỉ việc. Cô ấy vẫn dùng dằng mãi, gây khó dễ cho chuyện nghỉ việc của tôi, khiến tôi phải báo bên nhân sự can thiệp. Tôi cũng đồng thời nói lời chia tay cô ấy.
Tuy nhiên, khi tôi đã nghỉ việc, sếp cũ vẫn theo đuổi tôi. Cô ấy sẵn lòng rình tôi ở dưới chân tòa nhà vợ chồng tôi sống, dò hỏi những đồng nghiệp từng làm cùng tôi xem tôi đang làm việc ở đâu để níu kéo tình cảm. Tôi cảm thấy cô ấy rất phiền phức khi cứ bám dính lấy mình. Tôi nên làm gì để cắt đuôi cô ấy đây? Tôi rất sợ hãi.
Trung Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.