3 tháng trước, tôi tình cờ được một bạn gái chủ động làm quen, nói chuyện trên facebook. Cô ấy vui tính, dễ gần và hầu như ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện với nhau. Sau 2 tuần, chúng tôi bắt đầu "thả thính" lẫn nhau. Tôi rung động với em và đồng ý yêu xa khi nhà em cách nhà tôi 300 km.
Tôi bắt đầu nghĩ đến một ngày kia sẽ đưa cô ấy về ra mắt gia đình và chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, đời không như mơ. Một người lạ đã nhắn tin cho tôi báo cô ấy có chồng và con rồi. Và người lạ đó chính là chồng cô ấy. Người đó mắng tôi thiếu hiểu biết, dám nhắn tin để tán tỉnh vợ anh ta. Tôi liền hỏi cô ấy và nàng không hề giải thích lý do vì sao bỡn cợt tình cảm của tôi. Tôi thực sự thấy khó chịu vô cùng, tôi nên làm gì với cô ấy đây?
Trọng Bình
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn cho tác giả bài viết ở phần bình luận bên dưới. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.