Tôi và em gái mới chuyển về nơi ở mới và đang trong quá trình làm quen các hàng xóm mới. Hôm qua, tôi mua một túi đồ ăn vặt lớn và trong lúc đi bộ về tới nhà, tôi gặp hai đứa trẻ con hàng xóm. Tuy chúng tỏ vẻ thòm thèm, chỉ chỏ vào đồ ăn của tôi nhưng tôi nghĩ mình không việc gì phải cho. Vì thế, tôi nói chúng xin tiền mẹ chúng mà mua.
Ngay ngày hôm sau, em gái tôi kể lại nghe được loáng thoáng mấy bà cô ngoài đầu ngõ túm năm, tụm ba và trách tôi không biết điều, ích kỷ vì không cho tụi nhỏ đồ ăn. Nhưng vì em bận đi học nên không ở lại để đôi co với họ được. Tôi bực quá, chẳng lẽ tôi phải luôn chia sẻ đồ ăn cho trẻ con thì mới là người tốt, người hào phóng hay sao?
Bích Minh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.