Tôi năm nay 39 tuổi, chưa lập gia đình. Nhiều người nói tôi cá tính, khác biệt. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao cuộc đời mình lại gặp toàn chuyện không may.
Hồi trẻ, tôi hay bị bạn bè xa lánh. Cứ thân với ai một thời gian là xảy ra mâu thuẫn. Có lần, chỉ vì bạn không nhắn tin lại ngay, tôi nổi nóng, nói một tràng dài đầy trách móc. Sau đó người này im lặng, tôi cũng tự ái, thế là tình bạn kết thúc. Những chuyện như vậy xảy ra không dưới chục lần, tôi dần sống khép kín hơn vì cảm thấy không ai thật lòng với mình.
Trong công việc, tôi từng là nhân viên giỏi, làm việc cẩn thận, có trách nhiệm. Nhưng không hiểu sao các sếp đều không quý tôi. Có lần tôi góp ý thẳng thừng với quản lý rằng "chị điều hành thiếu logic", khiến chị ấy không vui. Sau đó tôi bị chuyển bộ phận. Ở công ty mới, tôi cũng góp ý với đồng nghiệp khi họ làm sai nhưng họ lại nói tôi "khó ưa", không hòa đồng. Dần dần, tôi không còn muốn gắn bó với nơi nào lâu.
Gia đình tôi cũng không khá hơn. Mẹ ruột từng nói tôi khó gần, bảo tôi nên bớt gay gắt. Tôi không hiểu tại sao người nhà không bênh vực mình mà còn quay lưng. Tết năm ngoái, tôi và mẹ cãi nhau vì chuyện dọn dẹp nhà cửa. Tôi bỏ về giữa bữa cơm, đến giờ vẫn chưa qua lại.
Tôi từng nghĩ do số mình lận đận. Người khác sống giả tạo thì được yêu mến, còn tôi sống thật lại toàn bị ghét. Có lúc tôi nghĩ kiếp trước mình gây nghiệp, nên giờ mới sống cô độc như vậy.
Gần đây, tôi tham gia một lớp học kỹ năng, mong có thể bắt đầu mối quan hệ mới. Nhưng chỉ sau vài buổi, tôi lại cảm thấy mọi người chẳng thật lòng. Họ chỉ nói chuyện xã giao, không ai chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi nghĩ có khi họ cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là biết che giấu tốt hơn tôi.
Tôi viết những dòng này không để than thân trách phận, mà vì thực sự bối rối. Tôi có phải là người xấu đâu, tôi chỉ sống thật với cảm xúc thôi mà. Vậy tại sao cứ hết lần này đến lần khác, tôi lại bị gạt ra ngoài? Nếu các bạn có lời khuyên, tôi xin lắng nghe.
Lan Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.