Tôi 28 tuổi. Trong 7 năm đi làm, tôi cứ lĩnh lương là gửi 70-80% lương về nhà, còn lại 20% đủ để ăn, thuê trọ và xăng xe cho mình. Tôi làm thế vì thương bố mẹ ở nhà khổ, không kiếm được mấy đồng, em trai tôi cũng không đỡ được tiền sinh hoạt cho bố mẹ. Bố mẹ cũng sử dụng số tiền đó để sửa nhà cửa.
Tuy nhiên, bây giờ tôi thất nghiệp, đành về nhà bố mẹ. Ngày nào, bố mẹ cũng mắng nhiếc, bảo tôi ăn bám, đặc biệt là xỉa xói tôi rất nhiều trong bữa ăn. Tôi cũng tìm việc nhưng chưa chỗ nào nhận. Hiện tại tôi không có tiền, đến món mình thích cũng không thể mua ăn. Tôi cảm thấy gia đình đối xử với tôi rất tệ dù trước đây tôi chu cấp cho mọi người thường xuyên. Bố mẹ cũng nói không thể nuôi tôi thêm tháng nữa. Còn bản thân tôi không có tiền tích góp. Tôi nên làm gì đây?
Hải
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.