Tôi là nữ, năm nay 16 tuổi, học lớp 10. Ba mẹ ly hôn từ khi tôi mới học lớp bốn và tôi ở với ba, còn mẹ tôi về quê ngoại. Ba tôi chưa đi bước nữa nhưng hay đi làm ăn xa. Mỗi tháng, ba về vài ngày để chăm nom tôi, còn phần lớn thời gian tôi được nuôi dưỡng bởi cô ruột sống chung nhà. Ba thường xuyên gửi tiền về cho cô để chăm sóc tôi và liên lạc với cô để hỏi thăm tôi.
Cô tôi năm nay 29 tuổi, có vẻ ngoài nữ tính, trẻ đẹp và còn độc thân, làm nhân viên văn phòng. Cô có tính cách hơi đàn ông và đanh đá, có chút lầm lì nhưng cũng hài hước. Tình cảm cô cháu tôi rất tốt. Cô biết chăm sóc người khác, nấu ăn ngon và quan tâm khi tôi ốm. Ngày tôi còn bé, cô hay tắm cho tôi, bế, chở đi chơi và mua bánh kẹo. Lúc tôi lớn, cô thường xuyên đưa tôi đi học, vì vậy tôi cũng thương cô rất nhiều. Cô như người mẹ thứ hai của tôi.
Dù có phòng riêng, tôi vẫn ngủ chung với cô vì sợ ma. Đến năm ngoái, cô bắt đầu quấy rối tình dục tôi. Lúc tôi đang ngủ, tôi cảm thấy nhột ở ngực, cảm nhận có hơi nóng trên mặt mình. Lúc tôi mở mắt, cô đang sờ mó vào người tôi nên tôi hoảng sợ, giật tay cô ra xong cuộn mền kín người để ngủ tiếp. Sau đó, cô không làm gì hết ngoài ôm tôi như bình thường và ngủ tiếp. Sáng hôm sau, trong lúc tôi vẫn còn ngủ, cô lén hôn môi tôi. Khi đó, tôi tỉnh, tức giận quát cô và đi ra khỏi phòng.
Lúc đó, tôi rất sốc. Nhưng mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Cô có những hành động sờ soạng, ôm hôn từ phía sau và cưng nựng, để ý đến tôi hơn mức bình thường. Cô còn cấm đoán tôi vô lý là không được tiếp xúc, nói chuyện với mấy bạn nam trong lớp. Tôi cảm thấy rất sợ hãi. Mặc dù tôi đã nhiều lần phản kháng, cô vẫn quấy rối, còn nói những lời thô tục về cơ thể tôi.
Ngoại trừ những ngày ba tôi về nhà, lúc tôi đi học, ngủ riêng có khóa cửa phòng, tôi mới được an toàn vì cô không thể làm gì tôi. Những lúc tôi cảm thấy sắp bị cô giở trò sàm sỡ, tôi chỉ có thể chạy thật nhanh vào phòng, khóa cửa và thẫn thờ. Đôi khi tôi khóc một mình trong phòng vì cảm thấy tội lỗi và không hiểu vì sao cô làm thế với mình. Cô không chỉ quấy rối qua hành động mà còn thay đổi cách nói chuyện. Cô hay gọi tôi là ''cưng'', ''bé yêu'' và những lời thái quá kiểu ''con đẹp, dễ thương quá'', ''Yêu cưng quá ''. Nhiều lần tôi lên tiếng hỏi tại sao cô lại làm vậy với tôi, cô trả lời rằng: "Cô làm vậy để thể hiện tình yêu với con đó'', ''Tại cô yêu con nên mới làm vậy, con hiểu không?''.
Thậm chí có lần cô từng nói với tôi rằng ước gì tôi không phải cháu cô mà là một người ngoài để cô có thể hẹn hò, cưới tôi làm vợ. Câu nói đó khiến tôi cảm thấy ý kinh tởm cho tới giờ. Một lần, tôi mua một đầm mới để mặc đi chơi với bạn. Tôi chạy qua phòng cô để hỏi ý kiến. Cô khen đẹp nhưng còn bình phẩm từ vòng 1 đến vòng 3, khiến tôi rất ngượng.
Ngày hôm qua, lúc tôi chuẩn bị đi tắm, cô lại gần và nói muốn được tắm chung với tôi. Khi ấy, tôi đã nổi điên và tát cô một cái rất mạnh, mắng chửi cô ấy khá nhiều vì phải chịu đựng quá nhiều. Sau đó, tôi tắm và khóa chặt cửa. Khi ra ngoài, tôi thấy vẻ mặt của cô buồn, khiến tôi áy náy.
Hiện tôi không biết phải làm sao để có thể tiếp tục chung sống với cô một cách bình yên. Tôi cũng không dám tâm sự với ba mình chuyện này vì ba là đàn ông. Một phần trong tôi rất thương cô vì dù sao cô cũng là "người mẹ thứ hai" của tôi.
Tôi mong mọi người hãy giúp đỡ tôi vì tôi cũng không biết phải làm gì. Cô có những hành động như vậy là do cô thuộc giới tính thứ ba hay do cô có vấn đề về tâm lý? Tôi xin lỗi trước nếu những nghi ngờ của mình vô tình làm những bạn thuộc giới tính thứ ba khó chịu nhưng tôi không suy nghĩ kiểu quy chụp.
Thùy Mỹ
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.