Tôi đang thích một cô gái và tìm hiểu qua bạn bè cô ấy thì biết cô ấy vẫn độc thân. Thế nên tôi tìm mọi cách chiếm được trái tim cô ấy. Sáng, tối, tôi đều chúc cô ấy một câu nào đó, liên tục mua đồ ăn sáng hoặc đồ cô ấy cần, cô ấy có việc nhờ vả tôi đều hết lòng giúp đỡ. Tuy nhiên, sau hai tháng theo đuổi, tôi tình cờ thấy cô ấy khoác tay một người đàn ông dạo phố. Chúng tôi chạm mặt và tôi đã hỏi cô ấy xem người đó là ai. Cô ấy tỉnh bơ, nói: "Đây là bạn trai em, em tưởng đã nói với anh rồi".
Tôi rất bực tức, ghét cô ấy khi sự thật được phơi bày. Tôi nhớ ra cô ấy rất ít khi nói lời cảm ơn với tôi, coi việc gì tôi làm vì cô cũng là lẽ đương nhiên. Khi tôi tạm thời buông bỏ được cục tức, tôi lại phát hiện cô ấy đi chơi với người đàn ông khác, dù vẫn giữ quan hệ với người lần trước tôi chạm mặt. Tôi có nên bóc trần sự thật về cô ta?
Trung
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.