Nhà tôi có 3 chị em gái, tôi và em gái thứ 2 đang học tập và làm việc ở Hà Nội. Bố tôi đi làm ăn xa, em gái út ở nhà với mẹ. Điều khiến tôi mệt mỏi là từ nhỏ em gái út đã được nuông chiều, không phải làm việc nhà, không phải động chân tay vào bất cứ việc gì dù nhà tôi là nhà thuần nông. Từ đó em sinh ra tính lười biếng, ỉ lại. Lúc cả 3 chị em còn ở nhà thì em út đã rất ngang bướng, nói không nghe lời và khá hư. Đặc biệt từ khi tôi và em thứ 2 ra học đại học ở Hà Nội, em út ở nhà với mẹ lại càng hư hơn. Con gái đã lớn mà không biết làm gì, mẹ nói và chỉ cho em nhưng em cũng không làm.

Ảnh minh họa.
Ngày bình thường thì không sao nhưng những ngày mùa màng bận rộn, một mình mẹ đi làm đầu tắt mặt tối, về tới nhà em út cũng không thèm nấu cho bữa cơm hay rửa cho cái bát. Tất cả em đều mặc định mẹ tôi phải làm. Một tháng 30 ngày thì em giận dỗi và hư đến 25 ngày. Tôi cảm thấy rất thương mẹ và quá mệt mỏi, không biết phải xử lý sao khi đã nặng nhẹ khuyên nhủ em út. Càng ngày tính em càng hư. Em gái út không hợp tính mẹ. Khi cả nhà cùng ở nhà thì em tuy bướng nhưng ngoan hơn rất nhiều, nhưng cứ một mình ở với mẹ là tính em lại khác, bạn bè xung quanh dần dần không mấy ai chơi với em nữa. Tôi cảm thấy bất lực và mệt mỏi quá. Mong được các bạn tư vấn.
Thủy
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.