Tôi 29 tuổi, bạn gái 28 tuổi, chúng tôi yêu nhau thật lòng được 2 năm và đang muốn tiến tới hôn nhân vì thấy đã tìm hiểu nhau kỹ, hợp từ tính cách đến mọi chuyện trong cuộc sống. Hai người tính chuyện tương lai rồi nên chúng tôi bắt đầu đi quá giới hạn. 29 tuổi nhưng cô ấy là người đầu tiên của tôi, trước đó tôi yêu hai người nhưng chưa tính gì tương lai nên tôi không dám đi quá, sợ thiệt thòi cho nửa kia của mình.

Ảnh minh họa.
Điều khiến tôi đau khổ là trong lần đầu tiên đó, tôi cố mãi vẫn không làm được gì, kiểu "trên bảo dưới không nghe". Bạn gái an ủi, chắc do tôi chưa có kinh nghiệm nên sẽ để lần sau, đừng lo lắng. Nhưng mấy lần nữa chúng tôi gần gũi mà tình trạng vẫn như trên. Tôi nhận thấy sự thất vọng và có phần lo lắng của cô ấy. Chúng tôi cũng đi khám nhưng chưa bác sĩ lại nói sinh lý tôi bình thường, có khi chỉ là tâm lý làm tôi như thế. Tôi phải làm sao đây, chỉ sợ bạn gái sẽ không chấp nhận mà rời bỏ tôi vì chuyện này. Mong các bạn tư vấn.
Hưng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.