Tôi gần 30 tuổi, đang có cuộc sống tốt theo cách mọi người nhìn nhận. Tôi có bố mẹ tuyệt vời, luôn ủng hộ mình, một sự nghiệp thuận lợi, những người bạn tốt và một người bạn trai yêu thương tôi.
Tuy nhiên, tuổi mới lớn của tôi đầy rẫy nỗi đau. Tôi đã bị bắt nạt rất nhiều trong suốt thời trung học mà không vì lý do gì. Những kẻ bắt nạt chọn tôi làm mục tiêu khi họ cảm thấy chán và muốn giải trí. Họ lan truyền tin đồn kinh khủng, không đúng sự thật về tôi, khiến tôi bị chế nhạo, bắt nạt trên mạng xã hội, bị đe dọa cả về thể chất. Thậm chí, có một bạn gái còn giả làm thân với tôi, sau đó lôi hết bí mật mà tôi kể với cô ta về chuyện tôi thích ai, bị điểm kém... rêu rao khắp trường.
Trong nhiều năm, tôi đã nghĩ mọi người xung quanh luôn ghét tôi và tôi nghĩ mình đáng bị đối xử tệ bạc như vậy. Khi trưởng thành, bạn trai đầu cũng đối xử tệ với tôi. Anh ta ruồng bỏ sau khi tôi trao anh sự trinh trắng. Anh ta bạo lực lạnh khiến tôi bị tổn thương. Khi đã chia tay, tôi từng không thoát ra được đau khổ trong năm năm liền.
Bây giờ, tôi biết mình đang được trải nghiệm nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống nhưng cũng biết mình mắc nợ bản thân khi cứ để quá khứ làm tôi day dứt. Tôi vẫn xấu hổ nếu gặp bạn cùng trường. Tôi cần làm gì để bớt sự mặc cảm đây?
Thu Lan
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.