Anh ơi! Em biết là mình đã sai ngay từ lần gặp đầu tiên... Từ hôm ấy em cứ nghĩ mãi mà không hiểu tại sao mình lại có thể vương vấn một bóng hình hoàn toàn xa lạ như vậy. Em chắc là anh sẽ cười em đấy, nhưng em không tin là linh cảm về anh trong lần gặp đầu tiên lại sai! Nhưng em nghĩ mãi mà không ra tại sao hôm trước nói chuyện thì anh bảo đã có gia đình, mà hôm trước anh lại nói là ăn hỏi anh và một tháng nữa thì cưới! Vậy đâu là thật hả anh? Mà tại sao anh lại nói là "anh cũng yêu em và tôn trọng tình yêu của em với anh,và anh không muôn mât đi một tình yêu lãng mạn như thế", sao anh lai gieo vào trong em những lời ngọt ngào như vậy khi mà anh sắp cưới kia chứ, vì người ta chỉ cưới nhau khi tình yêu nồng nàn nhất kia mà. Vậy mà khi nói chuyện với em anh vẫn nói với em là "anh có nói dối đâu", và anh luôn khẳng định với em là"anh rât thật lòng với em, anh không lừa dối em... "Thật em không thể hiểu nổi... Anh là ai vậy? Nếu anh không phải là người tốt thì chăc chắn là môt người rất tinh quái và rất chuyên nghiệp đấy. Nhưng em không hiểu anh làm thế để làm gì nhỉ, vì khi người ta lam việc gì đó là phải có mục đich chứ không thì mất thời gian làm gì? Mà anh làm việc đó hình như không có mục đích gì, chẳng lẽ chỉ để trêu chọc cho vui? Em nghĩ việc đó không hợp với lứa tuổi của anh lắm. Ma thật sự em nghĩ mình cũng chăng lam điều gì có lỗi với anh cả, có chăng chỉ là môt chut tinh nghịch trong trò chơi ú tim trong lần găp đầu tiên thôi,chẳng lẽ vì thế mà anh có thể sử xự với em như thế hay sao?
Em vẫn biết việc lam của mình là sai trái... em biết mình không đươc phép yêu anh, nhưng trái tim là trái tim mà anh, nó có những lý lẽ riêng của nó mà không có gì ngăn nổi,vì thế mà có huyền thoại Titanic, cô Rose cũng chỉ gặp chàng Jack có môt lần mà sao họ lại yêu nhau đến như thế?Chăng lẽ anh lại răp tâm trừng phạt em vì thế..? Tình yêu có tội không anh? Nhưng dù sao đi nữa em vẫn muốn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời này, vẫn muốn tin vào con người trong cuộc sông này,vi trên đời này chắc điều tôt phải nhiều hơn điều xấu chứ phải không anh?
Tóc ngắn