Tại sao tớ lại yêu cậu, một người đàn ông đặc biệt, tớ khùng thật, chẳng phải vì cậu cao to hay nhìn cậu rất men đâu, cũng chẳng phải vì cậu có khuôn dễ nhìn hay vì cậu làm cho người khác phỉ nghĩ về cậu đâu. Tớ yêu cậu vì cậu là cậu vì mọi điều trong con người cậu, từ điều xấu lẫn điều tốt, từ suy nghĩ mông lung đến những điều to lớn, tớ yêu cậu vì khi nhòn thấy cậu, lòng tớ ấm lại, khi nhìn thấy cậu mọi thứ như dễ dàng vượt qua và tớ cần cậu như thẩ cậu sinh ra là để cho tớ, nhưng sự đời đâu đẹp vậy cậu nhỉ? Cậu sinh ra là cho mọi người, cho những ai cần cậu và cậu sinh ra cho một cái gì đó to lớn hơn tớ rất nhiều vì vậy, tớ chỉ như những suy nghĩ mông lung mất kiểm soát tạm thời của cậu, và giờ cậu quên tớ rồi, đúng không?
Tớ cũng đang làm nhiều điều cho cuộc sống của tớ, gia đình tớ sắp chia rẽ cậu ạ. Chồng tớ đã quyết định là chia tay, không chung sống nữa, có một điều gì đó tiếc nuối trong tớ, tớ yêu cậu, cậu là phần tối còn chồng tớ là phần sáng, nhưng giờ mọi cái sắp thay đổi, tớ mât1 hết, cà phần tối lẫn phần sáng, chỉ còn tớ và khoảng không vô định.
Tớ chẳng hy vọng gì về cậu, cũng nhưng chồng tớ, tớ không thể đến với ai nữa, tớ sợ tất cả, nhất là chuyện về con tim, về hạnh phúc, về cậu. Phần tối trong tớ, tớ nhớ cậu, giá mà cậu biết được, giá mà cậu vẫn soi đèn pin để nhắn tin với tớ chắc tớ sẽ nói cho cậu biết, sẽ cho cậu nhìn thấy phần tối đó trong tớ, nhưng cậu quẳng cây đèn pin đi rồi, mất hiết rồi, không thể nhìn thấy nữa, và tớ đau lòng lắm đấy, cậu đúng là ác thật gấu ạ.
Cậu làm tớ khao khát, cậu làm tớ mong nhớ, cậu làm tớ hụt hẫng, cậu làm tớ buồn, cậu làm tơ sợ, làm tớ giận điên người, làm tớ cười mỗi khi nghĩ đến tất cả là cậu đấy, đồ ngốc, bàn tay tớ, đôi môi tớ vòng tay tớ, con người tớ, tất cả là vô nghĩa trước cậu đúng không?
Tình yêu của tớ sự mong nhớ của tớ, là sai lầm đúng không, đồ ngốc.
uyenphuongbh