|
|
|
Thúy Mai và vị hôn phu. |
Đây là kết quả của một mối tình hơn hai năm tuổi, được gìn giữ, vun đắp từ tình cảm, nước mắt, niềm vui, nỗi buồn, giận dỗi và vị ngọt của những nụ hôn… Ngày chúng mình chính thức đồng ý làm một nửa của nhau là ngày lễ tình nhân 14/2, ngày anh ngỏ lời yêu và nụ hôn đầu đời cả hai đứa đã dành trọn vẹn cho nhau.
Bạn biết không? Thấy đơn giản nhưng chúng mình đã gặp khó khăn rất nhiều. Anh vốn quê ở Thanh Hóa, là “người Bắc” theo cách gọi của người miền Nam. Còn mình là cô gái Sài Gòn và chưa bao giờ nghĩ sẽ chọn người ở xa để kết hôn. Cả gia đình và dòng họ nhà mình ai cũng có vợ hoặc chồng là người miền Nam. Vì thế khi anh về xin phép ba mẹ mình để hai đứa tìm hiểu nhau, anh đã không được chấp thuận. Nhưng vượt qua tất cả, anh chịu đựng và tự tin ba mẹ mình sẽ có ngày đồng ý.
Anh là một người đàn ông rất đặc biệt trong mắt mình, anh không hút thuốc lá, không hay la cà quán cà phê, không uống được rượu bia, lại càng không thích tán tỉnh phụ nữ, giàu tình cảm, điển trai, sống hòa đồng, giàu nghị lực và chịu khó. Trong anh hội tụ một mẫu người chồng lý tưởng và mình hãnh diện về anh. Thế nhưng, anh cũng không dễ dàng để mình chấp nhận. Suốt thời gian dài, anh theo đuổi, chăm sóc, gọi điện và dùng mọi cách để có những cái hẹn tuy ngắn ngủi vì ban đầu mình chẳng thích anh chỉ vì anh là người miền Bắc. Rồi đến kỳ nghỉ Tết, anh chào mình về quê; tự nhiên mình buồn lắm. Khác với mọi năm, mình chẳng đi đâu, nằm nhà và nhớ anh. Dường như anh biết điều ấy, anh gọi điện và nhắn tin cho mình suốt kỳ nghỉ. Có những đêm, hai đứa nói chuyện đến sáng. Rồi từ đó, mình cảm thấy mình yêu anh từ lúc nào. Chúng mình quyết tâm chinh phục ba mẹ và mọi người.
Lúc đầu, ba mẹ còn giận mình, không nói chuyện và mỗi khi hai đứa gặp nhau phải hẹn ở ngoài không được phép vào nhà. Nhưng vài tháng sau, ba mẹ cũng hiểu và thông cảm cho phép nhờ bà nội mình nói giúp. Đây là thử thách lớn nhất cho chúng mình, vượt qua được cả hai rất vui sướng vì những tưởng mình đã không đủ sức cùng anh vượt qua.
Tình yêu chúng mình, những kỷ niệm thật sự rất nhiều.
|
|
|
Hạnh phúc trong ngày đính hôn. |
Kỷ niệm đẹp nhất là vào ngày 30/4. Chúng mình đi chơi ở khu du lịch Đại Nam, Bình Dương. Cả ngày trời nắng, nóng; nơi đây thật rộng lớn và đẹp. Sau khi tham quan mọi nơi, chúng mình ra về thì ôi... trời đổ mưa rất to. Bầu trời tối sầm lại, nhưng chúng mình quyết tâm đi về. Trên con đường dẫn ra bãi xe dài 2 km, cả hai chỉ có một cây dù bé xíu mình đem theo để che nắng ban sáng. Anh che cho mình, để mặc anh bị ướt. Gió thì cứ thổi vù vù, mưa hất tung vào quần áo. Mình lạnh buốt cả tay chân, toàn thân ướt sũng nước, anh còn hơn cả mình, người anh ướt, tái ngắt. Anh bảo mình nép vào lòng cho bớt lạnh. Thật ấm áp và hạnh phúc, ngực anh đập liên hồi. Mình nép vào lòng, cùng anh đi dưới mưa và từ đó chúng mình luôn luôn có đôi và xác định không thể tách rời nhau. Sau này, mỗi lần ngắm mưa anh hay nhớ lại kỉ niệm ấy và thầm cảm ơn ông trời đã tạo cơn mưa đó để chúng mình yêu nhau hơn, thuộc về nhau mãi mãi.
Với mình, anh là mối tình đầu và anh cũng vậy. Tình yêu vụng về, ngây ngô như một đứa trẻ và phải chăm sóc rất cẩn thận. Yêu nhau ngần ấy năm, có thời gian là chúng mình đi du lịch, khi thì đi Đà Lạt tận hưởng ly cà phê trong không khí se lạnh; đi Mũi Né ngắm biển đêm, ăn hải sản và nô đùa cùng sóng biển; đi cắm trại và cười vỡ bụng với trò cưỡi đà điểu, đi thả diều, rồi cùng nhau lấm đầy bùn đất với thú câu cá; cùng nhau đứng trên cầu ngắm thành phố về đêm; rồi đi ngắm khu làm lồng đèn vào dịp Trung thu; cùng đi dạo xem đường phố đón Giáng sinh; ngắm đường hoa mùa hội xuân, còn nhiều nhiều nữa...
Thật sự, giống một thiên đường bạn nhỉ? Hai người yêu nhau thật lòng và cùng trải qua mật ngọt, đắng cay để đi đến hôn nhân và bắt đầu là một lễ cưới. Mình chia sẻ cho Ngoisao.net và mong sẽ có một bộ ảnh cưới tuyệt vời nhất. Những tấm ảnh đó sẽ nói lên tiếng nói hạnh phúc để loan báo tin vui của chúng mình cho mọi người, nhất là gia đình mình. Mình ước sẽ nhận được phần quà của cuộc thi để được Phandangphoto giúp mình được toại nguyện.
Cám ơn ngoisao.vnexpress.net và Phandangphoto đã đọc câu chuyện tình yêu của mình. Cho dù thế nào, mình cũng đã có một đêm thật nhiều cảm xúc. Nghĩ về những gì đã qua và những gì sắp đến, mình cầu chúc cho mọi người tìm được tình yêu đích thực của mình và hãy sống trong tình yêu để yêu và được yêu.
Thúy Mai

