Nói ra thật ít ai tin nhưng mình và ông xã chỉ quen và tìm hiểu nhau có 2 tháng và quyết định tiến đến hôn nhân. Cách anh cầu hôn mình cũng không giống ai, chỉ bằng một tin nhắn gửi cho mình: "Làm vợ anh nha". Lúc đó mình chỉ nghỉ rằng anh chỉ giỡn với mình thôi nên mình cũng nhắn tin lại: "Ok".
Thế là ngày hôm sau gặp nhau anh nói mình về nói với ba mẹ là trong tuần anh sẽ cùng ba mẹ của anh sẽ đến nhà mình dạm ngõ. Và sau buổi trò chuyện thân mật cùng hai bên gia đình là kết quả của bộ ảnh cưới này.
Mình cũng rất phân vân vì không biết thời gian tìm hiểu nhau quá ngắn liệu sau này mình có được hạnh phúc không. Và cho đến ngày hôm nay mình đã có câu trả lời rằng mình rất hạnh phúc vì có một ông xã luôn luôn quan tâm đến vợ là đối với anh mình luôn là vị trí số một trong anh. Mình nhờ báo Ngôi Sao cho mình gửi lời đến anh rằng: "Cám ơn đời đã mang anh đến cho em".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 và 2 với phần quà là bộ dầu gội đầu của Goldwell (gội và xả) hoặc mỹ phẩm Bella Pierre (tẩy trang và tẩy da chết). Xem chi tiết thể lệ tại đây.