"Tháng 9/2004, mình vào Đại học, con đường từ nhà đến trường khoảng 15 cây số, nhưng mình phải bắt hai chuyến xe bus 02 và 28. Ngày mới đi học, xe bus thật sự là nỗi sợ hãi của mình, mình bị say xe mà chiếc xe bus thì lúc nào cũng quá tải và chen chúc. Mỗi sáng đi học, mình phải dậy từ 4h45 để còn kịp ăn sáng và lên xe 02 sớm mới bắt được tiếp chuyến 28. Hai tuần đầu mình chưa quen nên mệt lắm, lên xe là cứ nhắm tịt mắt để quên đi sự say xe. Nhưng sang những tuần sau đó, mình bắt đầu thấy thích và hào hứng với việc đợi xe bus mỗi sáng, nhảy lên chiếc xe quen thuộc và giơ chiếc thẻ vé tháng xe bus cho anh phụ xe kiểm tra.
Lúc đó, mình cũng mới bắt đầu có thời gian để quan sát xung quanh. Rồi mình phát hiện ra rằng hình như trên xe bus có một người rất quen thuộc, ngày nào mình lên xe cũng gặp anh chàng này. Có hôm trên chuyến xe sớm có mỗi mình mình với anh chàng kia thôi. Đến một ngày, mình và anh chàng kia ngồi cạnh nhau, và chúng mình đã làm quen. Thì ra chàng này bằng tuổi mình và học cùng trường đại học. Là những cô cậu sinh viên năm nhất, tất cả đều rất bỡ ngỡ, mới làm bạn với nhau nên chúng mình có bao chuyện để kể, rất vui vẻ và sôi nổi.
Kể từ đó, mỗi chuyến xe bus của chúng mình trở nên thật gần gũi và thân thiết, con đường đến trường dường như trở nên thật ngắn lại. Thật thú vị biết bao khi trên xe bus mặc dù xung quanh mình là sự chật chội, chen chúc, ngột ngạt nhưng hai người bạn vẫn tìm cho mình được một khoảng trống nhỏ để rủ rỉ trò chuyện vui vẻ với nhau về cuộc sống, về trường lớp, về bạn bè. Và thế rồi tình cảm của chúng mình cũng dần lớn lên theo thời gian. Đến một ngày anh nói với mình rằng: “Anh yêu em”. Thật hạnh phúc và ấm áp các bạn ạ! Cái hôn trộm vào má mình ngày hôm ấy mình sẽ không bao giờ quên.
Vậy là chúng mình đã yêu nhau được 3 năm 5 tháng rồi, không chỉ là những yêu thương và hạnh phúc, mà cũng có rất nhiều khó khăn và sóng gió. Nhưng tất cả đều thật ý nghĩa đúng không các bạn, đó là những cũng bậc cảm xúc của tình yêu mà. Ngày 21/11 này chúng mình sẽ tổ chức đám cưới, một kết thúc thật đẹp cho câu chuyện tình yêu của những cô cậu sinh viên thuở nào.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là thẻ chăm sóc da mặt Aquamarine Spa trị giá 1 triệu đồng tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.