Bạn Hoàng Thị Thanh Tú tâm sự: "Trong dịp lớp tôi tổ chức đi tham quan ở Mai Châu (Hòa Bình), cả lớp đã tham gia một trò chơi - một kỷ niệm thú vị. Một cô bạn đứng lên chia bài cho tất cả mọi người, khi tất cả cùng mở quân bài thì mới được lắng nghe luật chơi. Cứ hai người ngồi cạnh nhau, quân bài của ai to hơn thì người đó được ngồi lên chân người phía bên trái của mình, vậy là bắt đầu của những sự vô tình.
Vô tình anh ngồi bên trái tôi, vô tình quân bài của anh to hơn quân bài của tôi, và vậy là anh được ngồi lên chân tôi, cả hai chúng tôi đều luống cuống... Cả lớp thì cười sung sướng, thỏa thích và chúng tôi bắt đầu từ đó, cũng rất vô tình.
Thời gian hơn 2 năm yêu nhau, tôi thật sự thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã tìm được một nửa của mình, một nửa đã bù đắp cho những thiếu sót của tôi, một nửa cho tôi bờ vai chia sẻ, và một nửa cho tôi cảm giác an toàn.
Chỉ còn hơn 10 ngày nữa chúng tôi tổ chức lễ cưới, nhưng tôi biết đó chưa phải là cái đích phía cuối con đường mà nó mới là điểm khởi đầu.... khởi đầu cho tất cả những điều tốt đẹp, những khó khăn đang chờ chúng tôi phía trước.
Tôi chợt nhớ đến một câu hát mà tôi rất thích 'Bên anh, bên anh em nghe trong lòng hát, những giai điệu tình yêu'!
Hy vọng khi ảnh của chúng tôi được đưa lên ngoisao.vnexpress.net sẽ là một điều bất ngờ tôi dành cho anh! Đây là những bức hình gốc chụp trong album của chúng tôi, chưa qua photoshop nên khá tự nhiên".
Bạn Tú sẽ cưới vào ngày 17/4.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 4 với phần thưởng là gói dịch vụ trang trí tiệc cưới, tư vấn lên kế hoạch lễ cưới hoặc khung ảnh lớn in hình của cô dâu và chú rể, do Công ty Kế hoạch cưới Confetti tài trợ. Xem chi tiết thể lệ tại đây.