Bạn Nguyễn Thúy Trà chia sẻ, tôi và anh quen nhau, yêu nhau cũng được 4 năm rồi khi 2 chúng tôi còn là sinh viên, tôi năm thứ 2 và anh học năm cuối. Chúng tôi quen nhau trong một lần tôi đi cổ vũ bóng đá cho lớp, còn anh ở trong ban tổ chức đội bóng của trường.
Cổ vũ cho lớp tôi hôm đó có rất đông các bạn nữ, lớp tôi hôm đó đã thắng. Có lẽ là định mệnh khi hôm đó anh nhìn thấy tôi trong rất nhiều người con gái khác. Anh chủ động đến trước mặt và bảo cả lớp tôi hãy ở lại cổ vũ cho lớp anh vì lớp anh đá trận sau ngay lớp tôi.
Khi đó anh nhìn vào mắt tôi và cười nụ cười mà có lẽ tôi không bao giờ quên. Và chúng tôi quen nhau, yêu nhau từ đó. Ai nói là tình yêu sinh viên thì sẽ không có kết quả gì, chúng tôi là minh chứng cho "chỉ cần có tình yêu và niềm tin thì sẽ đến được hạnh phúc cuối cùng". Và bộ ảnh cưới của chúng tôi cũng không thể thiếu sân bóng, nơi chúng tôi gặp nhau.












* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.