Thật may mắn khi anh được gặp em. Lần đầu anh gặp em, anh chỉ nhìn thấy đôi mắt của em, đôi mắt thật đẹp dù vui hay buồn. Em là người có đôi mắt nói lên tất cả, tất cả những suy nghĩ của em, anh đã gọi đó là "Đôi Mắt Thiên Thần".
Em à, anh sợ nhất những lúc em buồn, những lúc em giận hay buồn bực em không nói gì, anh chẳng biết làm gì cho em vui. Anh sợ bởi anh sợ em giận anh, bởi những điều gì đó làm em buồn em suy nghĩ chán nản và em buông xuôi tất cả. Anh không sợ mất em vì anh yêu em và anh biết em yêu anh.
Hương ơi, anh yêu em không chỉ bởi em thật đẹp mà bởi em có một trái tim, một suy nghĩ mà không ai cũng có được. Em sống không vô tâm, không vô tình. Em sống theo tình cảm mà cũng chính vì vậy làm em luôn buồn luôn suy nghĩ.
Ở bên em, mọi người nghĩ em đã làm khổ anh ư? Mọi người đâu có hiểu em đang phải chịu những dằn vặt những suy nghĩ mà em chẳng muốn ai phải khổ vì mình cả. Em muốn mọi chuyện đều tốt đẹp với tất cả mọi người. Em luôn muốn anh vui nhưng anh chỉ vui, hạnh phúc khi được ở bên em, được thấy em vui, được lo lắng quan tâm tới em. Ngay cả khi em buồn em suy nghĩ cũng vậy, chỉ cần em tin anh, dựa vào anh để tâm sự để khóc và để anh lau những giọt nước mắt cho em.
Hãy làm như em suy nghĩ, hãy thoải mái vui vẻ lên em nhé. Từ khi yêu em, tình yêu của anh, hạnh phúc của anh là được bên em, bên em mãi mãi dù có gì xảy ra đi nữa và được nói với em rằng anh yêu em, yêu em mãi. Mãi và mãi bên em.
Nhớ ngày nào anh gặp em khi anh đi chơi nhưng không phải tình cờ anh được gặp em ở nhà em, khi đó em cũng chẳng biết anh là ai và chẳng cần biết anh là ai, rồi được liên lạc với em và giờ mình yêu nhau.
Nhưng cuộc sống với anh và em khó khăn còn nhiều, còn nhiều điều làm em phải khổ, phải suy nghĩ bởi em là cô gái sống nội tâm. Bên ngoài mọi người nghĩ em cứng cỏi, nhưng không đâu em, con người sống tình cảm làm sao cứng rắn được, làm sao vô tâm được với những gì xảy ra quanh mình.
Đôi lúc anh muốn em sống vô tâm để em không phải suy nghĩ, không phải buồn khổ, nhưng con người em và bản tính của em là như vậy mà. Anh yêu em, yêu tính cách con người của em, yêu gia đình em.
Anh thấy mình thật may mắn khi quen em yêu em, được bố mẹ em, anh chị em quý mến và coi như con cái trong nhà dù từ khi mới biết mọi người. Đôi khi anh tự nghĩ rằng anh có được bố mẹ yêu quý hơn em không. Không đâu em ạ, bố mẹ yêu quý em là con gái của bố mẹ và yêu quý anh hơn như là người bạn của em, là người yêu của em.
Anh ở nhà em thật thoải mái vì anh coi gia đình em như là nhà mình, được bố mẹ quý mến, anh sẽ không gọi bố em mẹ em, anh em chị em nữa mà chỉ gọi là bố mẹ, anh chị thôi nhé, bởi anh không thấy có khoảng cách giữa bố mẹ gia đình và anh, người bạn của con nữa.
Anh yêu em, yêu tính cách em, con người em, trái tim của em, yêu tất cả mọi người trong gia đình. Dù biết giờ em đang suy nghĩ, có nhiều điều làm em suy nghĩ bận tâm, nhưng hãy vui vẻ thoải mái lên nhé Hương, người yêu của anh, hãy tâm sự với anh để nhẹ vơi đi những suy nghĩ, những nỗi buồn, bởi anh yêu em nhiều và em cũng yêu anh mà.
Hạnh phúc của anh là niềm vui hạnh phúc của em, sự tin tưởng của em đối với anh, những lúc buồn vui em tựa vào anh tâm sự với anh, em gọi anh ôm anh và được ôm em vào lòng hôn lên đôi mắt đôi môi em, nhìn em ngủ và. .. .
Anh mãi yêu em. Hương_Đôi Mắt Thiên Thần của anh!
nhatduy2005