![]() |
Từ Hy Viên thích một cuộc sống thử thách. |
- Chị đã bao giờ cảm thấy cô đơn?
- Một chút thôi vì tôi luôn nghĩ đến nhiều việc và quan tâm đến mọi người. Em gái tôi thì ít khi thấy như thế, nó luôn vui vẻ, yêu đời. Cô ấy thì ước có một cuộc sống thật đơn giản nhưng hạnh phúc, còn tôi thì luôn thích sự thử thách.
- Chị em gái thường chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Giữa chị và Từ Hy Đệ, ai là người chịu ảnh hưởng từ người kia?
- Chúng tôi không thực sự bị ảnh hưởng bởi nhau mà tôn trọng và hỗ trợ nhau trong công việc. Có một khoảng thời gian tôi khá do dự và tự hỏi bản thân, liệu việc theo đuổi những thách thức có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không. Em gái tôi khuyên rằng, tất cả mọi người đều có một lý do chính đáng cho những gì mà họ theo đuổi.
- Chị có cảm thấy Từ Hy Đệ đáng lẽ phải là chị gái, còn mình là em gái?
- Thi thoảng nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Sau khi kết hôn, tôi thấy cô ấy thay đổi rất nhiều. Có thể là vì cô ấy có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc gia đình và con cái trong khi tôi thì không. Ban đầu, tôi cũng rất tò mò về cuộc sống hôn nhân và muốn nghe tâm sự của cô ấy. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra mình không nên hiếu kỳ.
![]() |
Cô luôn đặt công việc là điều quan trọng nhất trong cuộc sồng. |
- Trong bộ phim “Summer of Bubbles”, nhân vật Xia Mo của chị đã trốn tránh tình yêu, để hy sinh cho con trai. Ở ngoài đời, chị có bao giờ đứng giữa gia đình và tình yêu chưa?
- Trong quá khứ, khi yêu tôi thường dành rất ít thời gian cho gia đình nên mọi người toàn trêu tôi là kẻ vô dụng, mù quáng trong tình yêu. Nhưng bây giờ thì tôi đã thay đổi thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của mình. Công việc luôn là điều ưu tiên hàng đầu của tôi, thứ hai là gia đình, sau đó đến bạn bè, sở thích… còn tình yêu thì không thuộc vào top 10 những điều cần ưu tiên.
Thực tế, khi tình yêu đến, nó thường rất mãnh liệt. Nhưng nếu tôi phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu thì tôi luôn chọn gia đình. Không có bất cứ điều gì là quan trọng bằng gia đình cả.
- Sự lựa chọn này của chị có vẻ trái ngược với những gì mọi người nghĩ. Khi lớn lên, người ta sẽ coi tình yêu và hôn nhân là điều quan trọng?
- Những mối tình trong quá khứ đã dạy cho tôi biết nhiều thứ, khiến tôi trưởng thành hơn. Tôi nhận ra rằng mình là người thích tự do, tôi không muốn bị gặp cản trở vì tình yêu, do đó, công việc với tôi là quan trọng nhất.
|
Hai chị em Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ trên tạp chí Elle. |
- Chị có ghen tị với Từ Hy Đệ không khi cô ấy đã tìm được sự cân bằng giữa công việc và gia đình?
- Cô ấy đã có sự lựa chọn phù hợp với tính cách của cô ấy. Cô ấy muốn được sống trong không khí ấm cúng của gia đình, và lũ trẻ thì nô đùa ở bên. Tôi nghĩ, cô ấy đã được Chúa ban cho món quà ấy. Sau khi kết thúc công việc, cô ấy trở về nhà với hàng tá công việc gia đình. Nhưng cô ấy không hề thấy mệt mỏi mà còn thích thú với điều đó. Còn tôi thì ngược lại, đó chưa phải là điều tôi muốn và tôi cũng không hề ghen tị với bất cứ một ai.
- Khán giả chỉ nhìn thấy con người chị trên sân khấu và màn ảnh, ít ai biết chị đã mệt mỏi như thế nào trong cuộc sống. Khi trở về nhà, cảm giác cô đơn có còn đeo đuổi chị?
- Tôi thích cái cảm giác được trở về nhà. Trong công việc tôi luôn thấy mình sung sức, tất nhiên tôi cũng bị áp lực vì muốn mình phải diễn tốt hơn. Mỗi khi gặp áp lực tôi lại muốn trở về nhà hoặc tìm đến bạn bè để trò chuyện. Và khi trở lại với công việc, tôi đã lấy lại được 100% sự tự tin của mình.
- Nhà có 3 chị em gái, chị và Từ Hy Đệ nổi tiếng hơn người chị cả. Có khi nào người chị cả cảm thấy đó là áp lực?
- Không bao giờ có chuyện đó. Tính cách của 3 chị em tôi hoàn toàn khác nhau nhưng có một điểm chung, chúng tôi sống thẳng thắn và mạnh mẽ. Chị cả tôi là mẫu người phụ nữ truyền thống. Hiện tại, tôi đang sống với mẹ, vợ chồng chị cả và con của họ. Chị tôi thường là đầu bếp chính trong nhà. Tôi thích ăn các món do chị nấu và chơi với bọn trẻ.
![]() |
Cô vẫn chưa nghĩ tới việc kết hôn. |
- Tình cảm của chị với các cháu ra sao?
- Vì tôi rất yêu bọn trẻ nên khi chị và em gái tôi sinh con, tôi đều chăm sóc chúng. Khi Từ Hy Đệ sinh con đầu lòng, tôi đã không nhận đóng bất cứ một bộ phim nào trong năm đó. Tôi chỉ làm việc tại Đài Loan và giúp cô ấy chăm sóc đứa trẻ.
Sau một năm chăm sóc cháu, bé gọi tôi là mẹ khi bé bắt đầu biết nói. Khi đó, Hy Đệ đã thực sự khủng hoảng vì cô ấy cho rằng, con gái mình đã nhận nhầm mẹ nó là tôi chứ không phải cô ấy. Đó là thời gian tôi chăm sóc bé, cho bé ăn, thay tã cho bé nhiều hơn cả mẹ nó. Và chuyện nhầm lẫn là điều tất nhiên. Sau chuyện này, Hy Đệ đã dành nhiều thời gian hơn vào việc chăm sóc con cái.
- Chị yêu trẻ như thế, sao chị không kết hôn và có con?
- Tôi đã có 3 đứa trẻ rồi, dù chúng không phải là con tôi nhưng tình cảm tôi dành cho chúng chẳng kém gì cha mẹ chúng cả. Bây giờ chúng gọi là mẹ và tôi thực sự thích điều đó.Tôi không biết vì sao tôi lại thích chăm sóc em bé như thế. Khi tôi nhìn thấy chúng, tôi không thể không ôm chúng vào lòng.
L.T.