Tôi 24 tuổi, là nữ, có vẻ ngoài xinh, cao ráo, ưa nhìn. Hiện tại, tôi đã đi làm, mức lương mới chỉ đủ trang trải cuộc sống. Tôi đang học thêm và trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng để tìm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Trước giờ tôi luôn đặt sự nghiệp lên đầu, không quan tâm chuyện tình cảm nên suốt quá trình học chưa có người yêu. Mọi người hay nói tôi "kén cá chọn canh", thực ra tôi cũng có đôi lần rung động trước bạn trai khác rồi nhưng lý trí luôn dặn mình phải học, phải có sự nghiệp vững đã, nên những cảm xúc đó đến rồi cũng đi nhanh.

Ảnh minh họa
Hôm nay, tôi viết bài này là vì sau khoảng thời gian dài đóng cửa trái tim, tôi đã rung động trước một người con trai. Tình cờ gặp anh trong lúc đi làm, mối quan hệ của cả hai hiện tại là quen biết nhau. Ban đầu, tôi cũng khá ấn tượng khi gặp anh nhưng không nghĩ nhiều về anh, chỉ xem như một người bạn bình thường. Không hiểu sao gần đây tôi cảm thấy nhớ anh nhiều, suy nghĩ về anh nhiều. Tôi biết mình đang trong trạng thái yêu đơn phương. Lần này, lý trí tôi không được mạnh mẽ như trước nữa, cảm thấy mình thật yếu đuối khi không vượt qua được tình cảm này.
Tôi đã lao đầu vào học thêm nhiều, cố làm cho mình thật bận rộn nhưng không vơi đi nỗi nhớ ấy. Ra đường, bất chợt gặp chiếc xe giống xe anh, hoặc gặp ai đó làm ngành nghề giống anh là tôi lại nghĩ về anh nhiều lắm. Tôi và anh không có cơ hội gặp nhau nhiều, hai đứa chỉ ở mức bạn bè. Anh khá điển trai, có học thức, đang độc thân, gia đình có điều kiện, tôi cảm thấy mình không tự tin nên chỉ âm thầm thích anh vậy thôi. Vì tôi biết người như anh có cả tá cô gái chân dài, đẹp vây quanh, bản thân cứ lặng lẽ theo dõi thôi, nhưng tình trạng này khiến tôi mệt mỏi quá. Tôi tập trung học và làm việc cao độ, mấy ngày sau đó mọi chuyện lại tái diễn, không biết tình cảm này bao giờ kết thúc đây? Mọi người cho tôi lời khuyên nên làm gì để quên được mối tình đơn phương này? Đừng khuyên tôi mạnh dạn tỏ tình nhé, tôi tuyệt đối không làm được đâu. Cảm ơn nhiều.
Vân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.