Thời gian trôi qua nhanh quá, nhớ ngày nào hai đứa còn cùng nhau đi học, cùng ôn bài, mà giờ đã về sống chung một mái nhà rồi. Ngày xưa lúc còn đi học, bạn bè thường hay trêu: "Hai đứa này cứ như hình với bóng, không biết được bao lâu đây?". Hi, vậy mà hình ảnh như hình với bóng ấy đã kéo mãi cho đến bây giờ rồi.
Có lẽ mình thật may mắn khi gặp được anh, từ lúc quen nhau cho đến bây giờ anh vẫn không hề thay đổi, vẫn yêu thương, vẫn ân cần, vẫn quan tâm, chăm sóc mình như hồi mới yêu dù cho hai đứa đã trải qua bao nhiêu đắng cay, ngọt bùi. Cám ơn anh, cám ơn những thi vị cuộc sống anh đã mang đến cho em.
Mình không hy vọng sẽ thắng cuộc thi này, chỉ mong nếu được chọn đăng trên báo sẽ là món quà thật ý nghĩa với chúng mình. Cả hai đứa đều rất thích và tâm đắc với bộ ảnh cưới này, nó như ghi lại câu chuyện một tình yêu đẹp, một kết thúc có hậu và mình muốn chia sẻ với mọi người. Chúng mình đã thực hiện bộ ảnh cưới này ở nhiều nơi lắm, ở Sài Gòn, Đồng Nai, Hồ Tràm - Hồ Cóc.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.