Bạn Nguyễn Thị Tuyết Nhung chia sẻ: Dù bạn và người bạn yêu thương cho dù có xa nhau cách mấy, cho dù tình yêu của bạn có bị rào cản đến đâu, có khó khăn thế nào thì đó cũng chỉ là thử thách mà các bạn phải vượt qua để chứng minh tình yêu mà các bạn dành cho nhau. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu khi chúng tôi cùng chung lớp 6.
Lúc đó, anh đơn phương thích tôi nhưng chỉ là tình yêu tuổi học trò, vu vơ và ngây thơ. Năm lên lớp bảy tôi đã được cha mẹ cho đi học trong dòng. Rồi cái duyên ấy lại đến, chúng tôi gặp lại nhau trong buổi họp lớp cuối năm 12, sau lần gặp gỡ đó anh vẫn dành cho tôi cái ánh mắt trìu mến.
Tôi vào Đà Nẵng theo học du lịch còn anh vẫn tiếp tục công việc của anh, chúng tôi vẫn giữ liên lạc cho đến khi tôi đã tốt nghiệp và anh đợi tôi về để cùng trình bày cho gia đình nhưng vào đúng ngày tôi nhận bằng thì như sét đánh vào tai, cha tôi đã mất đột ngột.
Chúng tôi tạm thời không nói ra chuyện của hai đứa, anh vẫn âm thầm giúp đỡ tôi rất nhiều, mẹ tôi đã dần dần quý mến anh và tình cảm của tôi rất tốt. Hai năm sau, chúng tôi đã được đến với nhau, và anh đã dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, chúng tôi đã nhận được những lời chúc phúc của gia đình và mọi người.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.