Em cảm thấy hồi hộp, hạnh phúc khi được nhìn thấy anh. Em không biết nữa, em không dám nhìn vào thực tế ấy, em không muốn điều đó xảy ra rằng em yêu anh, bởi em không muốn điều đó. Đó là điều không thể, em không thể chà đạp lên tình yêu của bạn trai em mà đến với anh.
Em lại càng không thể nhìn thấy người con gái yêu ai khóc trong tủi buồn. Nhưng anh ơi, em đã yêu anh rồi. Em yêu anh trong từng hơi thở, trong từng giấc mơ, ngay cả trong khi em đang làm việc anh ạ. Em biết, anh cũng sẽ có những suy nghĩ như em, em biết có thể anh cũng buồn như em. Qua nhưng dòng tin nhắn ngắn ngủi em và anh gửi cho nhau em đã cảm nhận được điều đó anh ạ. Em biết chúng mình đều cảm thấy không vui khi làm gì đó dấu giếm người thân thiết của mình, nhưng em cũng biết là em và anh đều không thể thiếu những dòng tin nhắn ấy đúng không anh.
Em đã yêu anh, tình yêu đó âm thầm và tuyệt vọng, em hạnh phúc khi nhận được tin nhắn của anh, em hồi hộp khi đọc từng dòng tin nhắn thân thương ấy và em hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói ấm áp của anh qua điện thoại. Tim em như đứng lặng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn em trìu mến. Nhưng hạnh phúc đó mong manh quá phải không anh, em cảm thấy có gì đó chua chát anh ạ bởi em biết em và anh đều là những người sống tình cảm và chúng mình không thể quay lưng lại với người đang yêu mình.
Cả em và anh đều không đủ dũng cảm và sự độc ác để phản bội lại người đang yêu thương mình đúng không anh. Em đang không hạnh phúc bên người người yêu của em, anh cũng biết điều đó đúng không anh. Nhưng đó không phải là lý do em yêu anh, mà tình yêu em dành cho anh nó đến quá bất ngờ và mạnh mẽ hơn em nghĩ rất nhiều anh ạ. Em không muốn bạn trai em buồn vì sự lạnh lùng của em, nhưng em đã không có được tình cảm bên anh ấy khi trong tâm trí em chỉ nghĩ về anh. Em rất ích kỷ và tham lam, em thật tồi tệ khi cảm thấy giận anh, giận cả bạn gái anh khi mỗi lần cô ấy đến phòng thăm anh. Em đã ghen, ghen một cách mù quáng và hèn hạ nhưng bởi em rất yêu anh anh ạ.
Em không biết rồi sẽ ra sao khi chúng mình chỉ dám nhìn nhau mà không dám nói chuyện trước mặt mọi người bởi lo mọi người sẽ nhận ra. Em và anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn nhau và có chăng là những tin nhắn ngắn ngủi. Em biết rồi em sẽ không có được anh, không có được hạnh phúc em đang mong muốn, mà trái lại em sẽ càng đau khổ khi không có anh, không có luôn cả tình yêu của anh ấy dành cho em nếu như anh ấy biết điều này.
Giờ đây đã quá muộn để nói em đừng nghĩ về anh nữa rồi. Bởi tình yêu em dành cho anh đã hiện hữu và cháy bỏng trong tim em. Em yêu anh, anh ạ. Điều đó là không thể nhưng em vấn muốn anh nghe, muốn anh biết, muốn anh hiểu điều đó bởi lòng em đang tan nát, ngổn ngang những suy nghĩ, những muộn phiền anh ạ. Dù chỉ nói một lần và dù em không nói với anh nhưng em vẫn muốn nói anh ạ: Em yêu anh, H. ạ.
Em