Bạn Thanh Thủy chia sẻ câu chuyện tình yêu lãng mạn với bạn đời Việt Anh: "Cái sự tình cờ ấy cũng không làm mình có chút gì rung động, rồi lúc ra về cô bạn thân kể rằng: anh ngồi cạnh ban nãy khi còn học khoá trên ở trường được nhiều người mến mộ lắm, giờ anh đã ra trường rồi. Khi đó mình học cuối cấp. Ấy vậy mà, như run rủi ra sao, vài ngày sau anh vào nick mình làm quen vào đúng ngày 20/11/2003, mà không hề hay biết mình từng ngồi ngay cạnh anh và đã quá biết về anh rồi.
Sau những ngày trò chuyện, anh và mình chỉ là bạn bè, hỏi chuyện xã giao, đúng Tết năm đó anh ngỏ lời hẹn hò, mình thật sự không tin đó là tình yêu, bởi những gì người ta nói qua mạng thật không dễ tin tưởng, nhất là một người đang tuổi mới lớn như mình. Rồi anh tự nguyện thường xuyên làm xe ôm cổng trường đưa đón hàng ngày.
Nhưng mình chỉ dám dừng lại ở mức tình bạn. Vì năm cuối cấp mình tập trung vào học tập hết thời gian và cả một con đường dài phía trước khiến mình muốn bước chân vào cổng trường đại học trước khi có một tình yêu. Rồi mình quyết định xa anh, xa đúng vào ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của anh. Để 18 tuổi đúng nghĩa phải là bước chân vào cổng trường đại học.
Một bức thư viết dài 2 trang giấy bằng một màu bút mực đúng chất học sinh, mà mình nhớ nó là màu xanh Cửu Long đã nhòa nhòa: "Rằng anh sẽ đợi em, chúng ta sẽ cùng nhau đi trên một con đường". Mình cảm động lắm, và không nghĩ rằng tình yêu từ thuở học sinh ấy, qua yahoo ấy nó là mối tình duy nhất và cũng là mối tình kéo dài 5 năm cho đến bây giờ bằng một đám cưới kết thúc có hậu.
Sau khi học chuyên ngành kế toán, mình đã trả lời lại bức thư năm trước của anh rằng: em vẫn còn cơ hội phải không anh? Và từ đó, chính thức ngày 29/1/2005 tình yêu của mình bắt đầu… đến 10/10 đám cưới của mình sẽ được tổ chức. Thật may mắn và hạnh phúc biết bao tình yêu từ thuở học sinh, cùng nhau vươn lên, cùng nhau nỗ lực bằng biết bao buồn vui, cung bậc của thăng trầm cảm xúc thì chúng mình vẫn ở bên nhau.
Có lẽ không phải cứ hẳn qua mạng đã là không tìm được thấy tình yêu đích thực của mình... Chữ Duyên trời định là như vậy đấy, chúc các bạn trẻ đang yêu sẽ mãi hạnh phúc với tình yêu của mình".
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và 3 với phần thưởng là bộ sản phẩm dưỡng tóc Goldwell. Xem chi tiết thể lệ tại đây.