Tùng là một công chức thành đạt. Ở tuổi 29, anh đã trải qua một số mối tình. Anh đang làm dự án cho một công ty của Thụy Điển với mức lương hậu hĩnh. Để có được một cuộc sống khá dư dả của một chàng thanh niên chưa vợ, tất nhiên thời gian mà Tùng dành cho công việc cũng không ít. Một ngày anh cống hiến cho công ty ít nhất 10 tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại anh dành cho bạn bè và những mối quan hệ xã giao. Công việc nhiều mà nhân viên thì ít, sếp quyết định tuyển thêm nhân viên mới cho kế hoạch sắp tới. Anh được ghép chung nhóm với một cô gái.
Tùng kể lại: “Trai chưa vợ, gái chưa chồng” chẳng có gì ràng buộc. Chúng tôi làm việc khá ăn ý. Trong quá trình làm việc chúng tôi thường ở lại văn phòng rất muộn. Những lần như thế, tôi thường mời cô ta đi ăn tối và cũng là cách để hiểu sâu về đối tác. Kế hoạch gần như hoàn tất là lúc mà cả tôi và nàng đều hiểu và thông cảm với nhau. Không còn giới hạn giữa hai đồng nghiệp mà đã có sự thân thiện và gần gũi hơn rất nhiều. Bản thân tôi cảm thấy nàng là một người đàn phụ nữ quyết đoán, sắc sảo nhưng vẫn dịu dàng và hấp dẫn. Công việc cuốn tôi đi nhưng tôi cũng nhận thấy mình dần yêu nàng từ lúc nào không hay. Cảm giác đầu tiên khi đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi nàng khiến tôi run lẩy bẩy như cậu bé bị phạt. Nàng cũng chẳng phản đối gì và đáp lại tình cảm một cách nhiệt tình. Tôi thấy mình không thể dứt nổi sức hút của người người phụ nữ có nhiều đam mê này. Nàng luôn cổ vũ tôi bằng những tin nhắn ấp áp tình cảm và cách nàng ôm tôi vào lòng. Cứ thế, chúng tôi ngày càng quấn quýt nhau. Chúng tôi thấy nhẹ nhõm và thoải mái khi khi ở bên nhau. Ở cơ quan chẳng ai biết chuyện của chúng tôi, họ luôn tin rằng ngoài tình đồng nghiệp thì chẳng tồn tại gì sâu hơn vì chúng tôi luôn biết dừng đúng lúc trước dư luận. Cả hai cùng nhất trí với nhau là sẽ cố gắng để không bị xì xào bàn tán vì bất cứ lý do gì cho đến khi nào chính thức công khai cuộc tình này”.
Không phải cuộc tình nào cũng diễn ra suôn sẻ và êm đẹp như Hùng. Tình yêu của Thu Lê đã để lại trong cô nỗi đau khó nguôi ngoai.
“Ngày đầu tiên đi làm tại một công ty của nhà nước, tôi rất hồi hộp. 26 tuổi, đã "kinh qua" một số nơi nhưng cuối cùng vì chiều lòng bố mẹ mà tôi đã vào làm tại một doanh nghiệp nhà nước với mức lương tạm ổn. Còn đang lơ ngơ và sợ sệt trước những ánh mắt lạnh lùng thiếu thiện cảm của nhiều đồng nghiệp thì anh xuất hiện. Anh vào làm ở đây khá lâu, kinh nghiệm có nhiều và có chút uy với những đồng nghiệp khác. Anh đã quan tâm, giúp đỡ tôi làm quen với công việc, bảo vệ tôi trước những ánh mắt, lời nói châm chọc...
Tôi rất vui vì có một người để chia sẻ và giúp đỡ. Tôi như con thỏ ngoan ngoãn trước sự chỉ bảo của anh. Tôi cũng láng máng nghe thấy mọi người nói rằng anh đã có người yêu và sắp cưới. Biết thế, nên tôi luôn giữ đúng chừng mực, luôn giữ một khoảng cách để không phải mang điều tiếng gì.
Thế nhưng, càng tỏ ra lạnh lùng thì anh lại càng săn đón. Anh tìm mọi cách để tiếp xúc với tôi. Những buổi đi ăn uống, đi chơi, cuối tuần và picnic cùng cơ quan anh luôn sắp đặt để được ở gần tôi. Sự săn sóc đó khiến cho tôi không thể không mở lòng mình. Tôi đón nhận tình cảm mà chẳng nghĩ ngợi. Anh làm cho tôi cảm thấy yên bình. Đôi lúc tôi thắc mắc tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, cô người yêu của anh đâu rồi và anh đều dỗ tôi rằng tôi là niềm cảm hứng bất tận và tình yêu kia đang dần nguội lạnh. Cứ thế, tôi lao đầu vào yêu anh bất chấp dư luận nói rằng tôi chỉ là con bé thứ n của anh chàng bảnh trai lẻo mép, tôi chỉ là một cô nàng nai tơ mới cứng nào đó rơi vào cái bẫy của anh ta.
Tôi không quá bận tâm đến ánh mắt dò xét của đồng nghiệp, bỏ qua những lời đàm tiếu sau lưng miễn là ngày nào cũng được nhìn thấy anh. Thế rồi một ngày cái trò mà mọi người xung quanh hay nói "thả mồi bắt bóng" của anh cũng kết thúc. Anh đã tìm cách rời xa tôi đơn giản vì tôi không phải là đối tác tiềm năng. Anh không thể bằng lòng với thực tại khi chỉ làm một anh nhân viên bình thường. Anh cần có một vị trí cao hơn với cuộc sống đầy đủ hơn và cô gái kia chính là mục tiêu của anh. Anh coi tình cảm của tôi chỉ là thứ để “đánh đu” nơi văn phòng, để giải tỏa nỗi buồn, làm mới cảm xúc và thể hiện bản thân.
Tôi suy sụp. Yêu người cùng công sở là một thuận lợi khi mọi chuyện xuôi chèo mát mái nhưng lại vô cùng khó chịu khi tình cảm của hai bên gặp vấn đề, trục trặc hay chia tay. Rất nhiều người tỏ thái độ thương hại tôi khi thấy anh chuyển công tác. Chẳng biết làm gì hơn, tôi không thể một mình chống lại với búa rìu dư luận nên đành quyết định chuyển nơi làm việc để có một chốn bình yên. Tôi rất sợ khi đụng độ với người cũ cũng như chẳng may gặp phải một ai đó làm cùng cơ quan cũ".
Không ít người đã có gia đình vẫn dễ bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu công sở. Họ quen thuộc sự có mặt ở bên nhau đến mức cứ như thể họ là những cặp tình nhân trong thời gian làm việc. Hết giờ làm việc họ vẫn trở về với cuộc sống riêng nhưng trong mỗi người cứ có một cái gì đó khắc khoải, thiêu thiếu.
Hiếu và Mai Anh đều đã có một tổ ấm hạnh phúc. Làm việc cho một công ty chuyên về đồ họa và quảng cáo hai người thường xuyên có phải tiếp xúc với nhau mỗi khi có hợp đồng. Người 32 kẻ 34, khoảng cách về tuổi tác chẳng làm họ cảm thấy mình là chị em. Cùng thuộc là tuýp người trẻ trung, hiện đại nên Hiếu và Mai Anh đều sống rất thoải mái và không ngại ngần gì khi hay cặp kè với nhau đơn giản vì họ luôn coi nhau như bạn bè.
Mọi chuyện của chỉ xảy ra khi cơ quan tổ chức đi du lịch Singapore kết hợp công tác trong một tháng. Thời gian làm việc và đi chơi với nhau làm cho tình đồng nghiệp tiến đến một bước khác. Từ sự chia sẻ và thông cảm với công việc kết hợp với những phát hiện thú vị về tính cách của nhau, Hiếu và Mai Anh dần tiến lại bên nhau một cách tự nhiên.
Có thể nói rằng Hiếu là người đàn ông giúp Mai Anh nhận được giá trị của mình. Nụ hôn bất ngờ khiến cô không khỏi ăn năn hối lỗi khi hình ảnh người chồng vụt qua. Mai Anh hiểu kể từ sau nụ hôn đó, chuyện gì sẽ xảy ra. Họ gắn bó với nhau hơn cả trong công việc lẫn tình trường sau chuyến công tác ấy. Cả hai thích làm ngoài giờ để có cơ hội gần gũi nhau hơn.
Nhiều lúc biết rằng đây là một mối quan hệ bất chính nhưng cả hai đều không thể cưỡng lại được những niềm khát khao và ham mê. Hiếu vẫn làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, Mai Anh vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người vợ. Nhưng cả hai đều không còn sự nồng nàn với vợ hay chồng của mình nữa. Họ coi ngôi nhà hạnh phúc trước đây chỉ là một nơi để lui về sau một ngày làm việc.
Nhiều khi cả Mai Anh và Hiếu cùng tạo ra những chuyến nghỉ phép trùng hợp một cách ngẫu nhiên cốt chỉ để có thời gian nghỉ ngơi bên nhau. Mai Anh bỏ qua sự nghi ngờ của chồng, còn Hiếu chẳng bạn tâm đến cơn lồng lộn vật vã của vợ. Mọi người trong công ty bắt đầu xì xào về chuyện của hai người. Họ vẫn thản nhiên vượt qua nhưng cuối cùng thì chỉ có Mai Anh đành bỏ cuộc. Cô không thể chịu đựng mãi lời đàm tiếu về "phi công trẻ lái máy bay bà già" hay thậm tệ ơn có người còn gọi cô là “người vô đạo đức”.
Câu nói: "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" là để răn đe những mối quan hệ "nguy hiểm" nên tránh. Tuy vậy, cuộc sống hiện đại lại chẳng từ chối bất cứ một mối quan hệ nào. Đôi lúc có những cô gái lại mắc vào lưới tình với chính sếp của mình và Lan Nhung là một trường hợp như vậy.
"3 năm về trước khi tôi 24 tuổi tôi làm trợ lý giám đốc và quen anh. Anh là sếp của tôi và hơn tôi 10 tuổi, anh đã có gia đình, vậy mà ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã có cảm tình.
Những chỉ bảo tận tình trong công việc, những quan tâm đặc biệt của anh đối với tôi (vì tôi mới vào làm việc và là nữ duy nhất trong phòng) khiến tôi đem lòng yêu anh lúc nào không biết. Thời gian cứ trôi đi, tôi đã dành cho anh những quan tâm đặc biệt và anh cũng nhận ra rằng tôi yêu anh. Chúng tôi bắt đầu lao vào một cuộc tình tội lỗi với những buổi tối trong quán cà phê và những lần hò hẹn vượt quá giới hạn. Anh nói rằng anh rất yêu tôi nhưng không thể cưới tôi được vì còn gia đình. Tôi đã rất buồn nhưng không thể nào quên được anh, mặc dù đã cố gắng. Anh không thể cưới tôi nhưng khi bảo chia tay thì anh lại níu kéo và tôi không thể kìm lòng được. Nhiều đêm anh đã gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng bảo rằng anh nhớ tôi. Và thế là ngày mai chúng tôi lại bên nhau với những hẹn hò tội lỗi.
Mọi người trong cơ quan đều biết chuyện, anh bị chuyển công tác sang phòng khác nhưng chúng tôi không phải vì thế mà xa nhau, anh ngày càng quan tâm đến tôi hơn. Và mối quan hệ của tôi cứ kéo dài cho đến tận bây giờ. Rồi tình cờ lần vừa đây, vợ anh đã phát hiện ra mối quan hệ, theo dõi và đã bắt gặp chúng tôi trong một lần hò hẹn. Chị đã gặp tôi và hứa sẽ tha thứ tất cả khi tôi chấm dứt mối quan hệ với anh. Tôi đã hứa với chị là sẽ làm được nhưng thực lòng cả hai chúng tôi đều cố gắng quên nhau nhưng không thể. Chúng tôi vẫn hay gọi điện cho nhau và vẫn rất nhớ nhau".
Chi Anh