Trước những tin đồn gây xôn xao xung quanh cái chết của cha và ông bà Leeteuk, ngày 7/1, cảnh sát Dongjak đã xác nhận với báo chí, ba người trong gia đình ca sĩ này đã tự tử. Theo phía này xác nhận, 9h20 sáng 7/1, sau khi một họ hàng của Leeteuk gọi điện thông báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Tại nơi này, họ phát hiện ông bà của Leeteuk nằm cạnh nhau, đã tắt thở, trong khi con trai họ, ông Park treo cổ gần đó. Trong lá thư tuyệt mệnh được để lại, ông Park viết: "Tôi sẽ cùng cha mẹ lên thiên đường và sống hạnh phúc". Ngoài lá thư này, còn một tờ giấy khác là lời nhắn của người quá cố gửi đến Leeteuk và chị gái anh: "Xin lỗi các con".

Đám tang của cha và ông bà Leeteuk sẽ tổ chức vào 8/1 tới.
Theo điều tra ban đầu của sở cảnh sát, cha mẹ Leeteuk ly dị năm 1998, cha anh - ông Park sống cùng bố mẹ và đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc hai người. Vài năm trở lại đây, căn bệnh alzheimer của ông nội Leeteuk càng trầm trọng. Gánh nặng càng đè lên vai ông Park sau khi mẹ ông cũng bị phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối và nằm liệt giường. Theo một nguồn tin khác, ông Park còn gánh một khoản nợ khổng lồ lên đến hàng trăm triệu won do làm ăn thất bát, tuy nhiên cơ quan điều tra mới đây đã bác bỏ thông tin này. Ngoài ra, một nguồn tin cho biết, vài ngày trước, ông Park có ý định đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng cuối cùng ông lại chọn giải pháp ba người cùng tìm đến cái chết.
Sở cảnh sát Dongjak cũng thông báo rằng sẽ không tổ chức khám nghiệm tử thi, không tổ chức họp báo về kết quả điều tra, theo đúng như nguyện vọng của gia đình những người quá cố.
Nguyễn Hương