Tối 15/12, đôi bạn trẻ người Hong Kong đã được công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP HCM) trao lại hộ chiếu vì trước đó có một người đến giao nộp. “Vậy là họ có thể trở về nước, chấm dứt những ngày lang thang, ăn nhờ ở đậu”, một cán bộ công an phường vui vẻ nói.
![]() |
Đôi tình nhân cảnh báo về vụ cướp mình gặp phải. Ảnh: Thoại Hà |
Đôi tình nhân này vốn là “couchsurfers”, tên gọi dành cho thành viên của trang mạng CouchSurfing.org, một diễn đàn hỗ trợ công dân khắp nơi trên thế giới có thể du lịch theo cách rẻ tiền nhất. Bằng cách này, họ sẽ liên lạc và xin ở nhờ nhà các thành viên của nước đó.
Đến TP HCM lần này là nơi đầu tiên trong kế hoạch du lịch qua các nước Đông Nam Á của họ. Khoảng 11h30 ngày 13/12, khi đang đi bộ gần khu chung cư tại quận Bình Thạnh, Doris bị một người chạy xe máy áp sát và giật phăng chiếc túi xách. Đôi tình nhân cho biết, trong túi tiền, các loại thẻ tín dụng, Iphone và quan trọng nhất là visa cùng hộ chiếu của cô và bạn trai.
Trong khi chờ đợi xin cấp lại hộ chiếu, đôi tình nhân đến tiệm chụp ảnh rửa tất cả ảnh họ chụp được từ chuyến du lịch châu Âu và mang ra bày bán ở đường Bùi Viện, quận 1. Họ cũng căng tờ bìa thông báo đã bị cướp mất sạch giấy tờ và kêu gọi sự giúp đỡ.
Nhiều bạn trẻ chứng kiến sự việc đã rất xúc động, ngỏ ý giúp ít tiền cho đôi tình nhân này nhưng họ thẳng thắn từ chối. “Chúng tôi muốn ngồi bán các bức ảnh không phải vì để kiếm tiền mà để mọi người hiểu cả hai đứa đang rơi vào tình huống như thế nào và cần sự giúp đỡ ra sao", Kay nói.
![]() |
Vẻ lo lắng của đôi này khi bị mất giấy tờ. Ảnh: Thoại Hà |
Khi được hỏi cảm nghĩ của cả hai về việc bị cướp ở TP HCM, Kay trả lời: "Tôi nghĩ ở bất cứ nước nào trên thế giới này thì cũng có nạn trộm, cướp bóc và các loại hình tội phạm khác nhau chứ không riêng gì ở Việt Nam. Đây là một sự cố không ai muốn xảy ra. Tôi chỉ kể lại câu chuyện của mình cho mọi người để vừa tìm kiếm sự giúp đỡ vừa để người khác rút được kinh nghiệm khi đi du lịch xa".
Thông tin về đôi tình nhân lan truyền rất nhanh trên mạng cùng nơi ở của họ để mong có người tốt bụng nhặt được sẽ đem trả. Và cuối cùng, cũng có người nhặt được và đem đến công an nơi họ bày bán trả lại.
Kiến Tường