Mình là Phùng Hạnh Nga sinh năm 1987, chú rể của mình là Vũ Hồng Việt sinh năm 1984. Anh làm thêm tại một quán Internet tại ngay cổng trường mình (ĐH Kinh tế quốc dân). Một lần tình cờ mình vào cửa hàng để tìm tài liệu trên mạng và để quên một đôi găng tay. Chúng mình quen nhau từ đó. Không ai trong số những người bạn và người thân của chúng mình tin rằng mối tình bâng quơ ấy đã kéo dài đến 6 năm và kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc.
Bộ ảnh này được chọn thực hiện tại những nơi lần đầu tiên chúng mình đi chơi: thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm, Khoang Xanh ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Sau đám cưới anh vẫn đi công tác xa hàng trăm cây số tại Lai Châu và mình vẫn ở Hà Nội nhưng chúng mình tin rằng tình yêu là không biên giới!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.