Cứ nghĩ tới những chuyện tình khác màu da, nhiều người đã nghĩ ngay tới những chuyện tiêu cực. Đấy là những ấn tượng xấu do một số cầu thủ đá thuê, "bạ đâu yêu đấy" trong cảnh thiếu thốn tình cảm.
Nhưng tệ hơn, khi các VĐV trót để lòng mình xao động trong các kỳ thi đấu. Ở ASIAD 2002, từng dấy lên nghi ngờ rằng có một VĐV Việt Nam phải lòng một VĐV Thái Lan. Chuyện tình yêu càng thêm rắc rối khi hôm sau, đội của nàng thua trong trận đối đầu trực tiếp giành HC vàng với Thái Lan. Thực hư thế nào đã chìm theo thời gian, nhưng chuyện không thành nhưng vẫn còn đọng mãi một chút cay đắng trong lòng bộ đôi ấy.
Nhưng thật ra, đã rất nhiều mối tình không biên giới đã nảy nở trong sáng, giản dị. Gặp nhau trong những kỳ đại hội thể thao, thân nhau qua những sàn tập, thế là yêu nhau. Một trong những câu chuyện tình đầu tiên, lãng mạn nhất là giữa HLV Darby và VĐV điền kinh Vân Anh diễn ra ở Trung tâm HLTTQG I (Nhổn). Khi ấy, ông Darby đang làm HLV trưởng nữ Việt Nam, chẳng hiểu thế nào, đã ngấm ngấm yêu cô gái xinh xinh của đội điền kinh.
HLV Darby và Vân Anh. |
Tới trước SEA Games 2001, Vân Anh bị chấn thương và cơ hội vàng cho HLV Darby đã tới. Sự chăm sóc nhiệt tình của chàng đã khiến nàng cảm động. Bao nhiêu sóng gió khi chàng phải về nước chăm mẹ bị ốm, giờ đây cả hai đang hạnh phúc ở Singapore nơi ông Darby làm HLV trưởng đội Home United.
Khi biết chuyện, hầu hết các bậc phụ huynh ở nhà đều phản đối dữ dội những chuyện tình như thế, còn cưới thì "không bao giờ". Không chỉ HLV Darby bị chê, mà ngay cả anh chàng to cao đẹp trai Francois Berrier cũng bị từ chối khi muốn làm rể đất Việt. Mê Vovinam như điếu đổ, Francois đã nhiều lần sang Việt Nam để thụ giáo. Mê võ Việt Nam, rồi thế nào, chàng trai người Pháp này mê luôn cả Nguyễn Thị Thanh Nhã. Chinh phục xong trái tim nàng, chàng lại phải gặp đối thủ võ công khủng khiếp hơn nhiều. Bố của Nhã là võ sư Nguyễn Văn Chiếu, Chủ tịch Hội võ Vovinam TP HCM không muốn con gái đi làm dâu xứ người. Cũng may, ông bố cũng mềm lòng để giờ đôi bạn trẻ đã chuyển sang sống ở Pháp với ước mơ phổ biến vovinam ở Pháp.
Rào cản ngôn ngữ, quan niệm cũ kỹ về chuyện yêu "Tây", biết bao nhiêu mặc cảm mà những người yêu nhau đã phải vượt qua. Cũng nhờ những người bạn, người học trò trong đội giúp sức mà Những lần đi uống cà phê, Hà hay gặp Koijpo Piyamat (chủ công của Thái Lan) từng chơi cho Giấy Bãi Bằng. Giờ đây, hai người xích lại gần nhau dù vốn tiếng Anh của cả hai chưa nhiều. Cả hai nhiều khi cũng phải thầm cảm ơn anh chàng người Thái Surachai cũng đang chơi ở giải bóng chuyền đang diễn ra ở Việt Nam.
Bản thân Surachai giờ cũng đang phải nhờ vả các đồng đội người Việt Nam đánh tiếng với một VĐV nữ của Ngân hàng Công thương (Nam Định) mà anh đã thương thầm từ lâu.
Ban Mai