Thấy hội bạn tròn mắt thán phục, anh cười khẩy: "Chỉ đong đưa vài câu bóng bẩy cùng lời mời đi chơi free of charge, làm sao em từ chối được?".
Sơn bộc lộ khá thẳng thắn quan điểm sống của mình về chuyện yêu đương. Với anh, những cuộc tình đó chỉ mới thích thôi chứ chưa đạt tới cảm giác thương yêu nhưng hành động thể hiện lại hơn cả yêu.
Sơn chưa kịp nhận định tình cảm của mình thì các cô đã làm cho anh chán. Các cô đến với anh chỉ vì vẻ bề ngoài, luôn chiều theo ý thích của anh một cách vô điều kiện, không cần biết bản chất thật của anh như thế nào... Cũng có cô yêu thương anh thật lòng nhưng lại không thể chấp nhận tính khí của anh.
Sơn kể có cô gái cũng tạo cho anh cảm giác xao xuyến nhưng tính gia trưởng, ích kỷ và xem thường phụ nữ của anh đã khiến cô ấy không chịu đựng nổi. Ai đời bạn gái đến chơi, ăn tiệc nướng cùng cả nhóm mà anh cứ bắt cô phải ngồi nướng đồ ăn phục vụ mọi người. Thói xem thường các cô gái thích mình đã nhiễm vào tim anh, có lẽ do anh đạt được nó quá dễ dàng.
Theo Thời Trang Trẻ, bên cạnh anh không bao giờ thiếu phụ nữ. Trong những cuộc gặp mặt của nhóm, cứ vài tuần lại thấy anh dẫn theo một cô gái khác nhưng chẳng ai anh giới thiệu là bạn gái, mọi người tự ngầm hiểu với nhau.
Cô này chưa chấm dứt hẳn đã có cô khác thế vào, vì vậy làm gì anh có thời gian để suy nghĩ và biểu hiện sự chân thành trong tình yêu? "Vẫn biết sống như thế là ích kỷ, là không tốt nhưng đàn ông mà, lo gì. Khi có điều kiện thì cứ hưởng thụ. Sự thành đạt và giàu có là trợ thủ đắc lực cho những cuộc tình fastfood", anh thẳng thắn nói thế.