Ảnh minh họa. |
Ông Sizwe Kupelo, người phát ngôn của sở y tế, cho hay, chiều 24/7, người này bỗng tỉnh dậy sau 21 giờ bị cho rằng đã qua đời vì một cơn hen suyễn. Gia đình anh ta đã gọi cho người ở nhà xác tới đưa thi thể đi. Theo quản lý Ayanda Maqolo, ông đã cử lái xe tới đưa người xấu số đi ngay sau khi gia đình thông báo. Ông Maqolo cho rằng người đàn ông ấy khoảng 80 tuổi.
Dẫn lời quản lý nhà xác, AP đưa tin: "Lúc tới đó, lái xe kiểm tra thi thể, mạch và đo nhịp tim nhưng mọi thứ đều đã không còn hoạt động".
Tuy nhiên một ngày sau khi các nhân viên đặt xác vào ngăn lạnh có khóa, họ nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu. Mọi người nghĩ đó là ma. "Tôi không thể tin được điều này và cũng sợ nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh để gọi cảnh sát", Maqolo nói.
Sau khi cảnh sát tới, nhóm người mới cùng nhau vào bên trong. Lúc lôi bệnh nhân trong ngăn lạnh ra, ông ta trông xanh xao. "Người đó hỏi sao tôi lại ở đây?", ông Maqolo kể. Theo Huffington Post, bệnh nhân được đưa tới bệnh viện gần đó để theo dõi bệnh tình. Gia đình ông được thông báo khi đang họp để bàn kế hoạch tổ chức tang lễ. Ai nấy đều tỏ ra vui mừng khi người thân của mình sống lại. Với ông Maqolo, sự việc đã qua vẫn khiến ông bất an và hay gặp ác mộng.
Cẩm Vân