Bạn Lý Thanh Tài cha sẻ: Qua trò chuyện, biết em không thích ăn pizza và nói, có thuê tiền em cũng không ăn! Anh thì hay qua chơi gần chỗ em ở. Anh nói để anh qua đó thì rủ em ra chơi, thì bảo: "Làm biếng lắm, có người chở đi thì đi, không thì ở nhà". Anh bảo: "Làm biếng vậy mà không mập hay vậy" và em có một câu rất lạ mà quen: "Thời nay mọi người ai cũng muốn được như cô Huệ, ăn hoài không mập". Có em mới tự tin vậy á.
Thêm vài tháng thì 2 đứa đi ăn cùng anh chị của anh và cô bạn thân dễ thương của em. Kỷ niệm để đời của 4 người là: anh rể anh mang theo con gà tre, do không cột cẩn thận trong giỏ mà nó chạy mất. Cả nhóm vừa xử xong nồi chào gà do em nấu thật ngon, thế là màn rượt đuổi gà thật buồn cười đau cả bụng. Cô bạn em đứngn gay hướng gà chạy, cô ấy khép chân lại để chặn gà, ai dè nó lao vụt qua chân cô ấy. Cả đám thấy cảnh đó cười bể bụng. Thế là có kỷ niệm vui với người thân trong gia đình anh, cô bạn thân của em được nhớ mãi.
Sau đó 2 đứa quyết định đếnvoới nhau cùng bao kỷ niệm thật đẹp từ Nam chí Bắc. Kết quả tình yêu của 2 đứa được lưu lại với albumới thật dễ thương cùng những cảm xúc hạnh phúc khi được sánh vai cùng người con gái dễ thương xinh đẹp của cuộc đời anh.

























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.