|
Thu Hằng và người bạn tri kỷ. |
6 năm sau...
14/2/2010, gia đình anh sang chúc Tết gia đình em và hai gia đình chính thức đặt mối quan hệ.
Valentine năm nay là một ngày đặc biệt... Vì Valentine năm nay là ngày mùng một Tết.
Em vui vì mẹ anh đã tâm lý khi chọn ngày này để ông bà và ba mẹ anh sang nhà em... để rồi... vào ngày đầu tiên của năm mới, anh và em tiến thêm một nấc thang mới trong tình yêu của chúng mình ...
6 năm bên nhau, anh đã cho em một tình bạn lớn. Một tình bạn khởi đầu bằng những cuộc cãi vã khi còn học chung cấp III, kiểu tranh cãi thường có ở lứa tuổi học trò. Một tình bạn có dấu ấn của chiếc xe đạp - chiếc xe mà anh chở em đi học khi chưa kịp đem xe máy lên thành phố, một tình bạn có dấu ấn của những quyển sách - đó là món quà em được tặng thường xuyên mặc dù không nhân một dịp lễ nào. Tình bạn này cũng mang đậm dấu ấn của chiếc xe máy - chiếc xe 4 năm trời anh chở em đi học không quản ngại nắng mưa và dĩ nhiên là không thiếu sự quan tâm, chia sẻ. Đó là tình bạn lớn mà em luôn thầm cảm ơn số phận đã ban tặng cho em. Một tình bạn lớn và cũng chính là tình yêu duy nhất.
|
Thu Hằng và người bạn tri kỷ. |
Năm cấp hai, lớp anh học ở cạnh lớp em. Năm cấp ba, chúng mình học chung lớp. Học đại học, lớp anh lại ở cạnh lớp em. Học cao học, chúng mình lại cùng một lớp và thời gian tới cả hai sẽ về chung một mái nhà.
Một điều thật ngộ đó là nếu không học chung thì lớp của anh luôn ở bên phía tay trái lớp của em mà phía trái là phía của trái tim, anh nhỉ? Và dường như không biết tự bao giờ, chúng mình nhận ra chỉ cần ở bên nhau đã là niềm hạnh phúc.
Một đứa trẻ 6 tuổi sẽ có những tháng ngày đầu tiên cắp sách đến trường, bắt đầu một thời kì tiếp nhận tri thức, nuôi dưỡng và phát triển nhân cách sống. Tình yêu của chúng mình 6 tuổi cũng bắt đầu một thời kì mới, thời kì đầu tiên cùng nhau xây dựng mái ấm một gia đình. Em nghĩ hôn nhân không phải là sự ràng buộc, sự kết thúc tình yêu như người ta vẫn nói mà sẽ là bắt đầu một tình yêu mới. Hôn nhân của chúng mình là sự kiện đánh dấu cung bậc mới của một tình yêu chung thủy và bền vững. Ở cung bậc đó, em biết không chỉ có màu hồng, sẽ có những lúc xuất hiện những gam màu tối, những khó khăn và thử thách mà dường như con người đều gặp phải. Nhưng em luôn mong muốn, hy vọng và tin tưởng chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả vì giữa chúng ta luôn có một điều thiêng liêng gắn kết, một điều thiêng liêng ràng buộc đó chính là tình yêu, anh nhỉ?
Phạm Thị Thu Hằng