Hà Hương và Thành Vinh quen nhau năm 2000, khi cả hai cùng tham gia bộ phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Trong khi Hà Hương vào vai Nguyệt đanh đá, giỏi mưu mô, thủ đoạn để tiến thân thì Thành Vinh vào vai Nam - một chàng mọt sách thiếu hụt kinh nghiệm sống.
Là người cởi mở, thân thiện, Hà Hương chủ động nói chuyện với nhiều người ở đoàn, trong đó có Thành Vinh. Một buổi chiều mưa, cả đoàn phải nghỉ quay. Các diễn viên vì thế chia nhau thành từng nhóm vào các phòng trọ ngồi tám chuyện. Hà Hương và Thành Vinh thì cùng ngồi dưới một cái ô lớn, cứ thế bàn tán về đủ thứ chủ đề. Những câu chuyện trong buổi chiều hôm ấy giúp họ trở nên gần gũi hơn và trở thành bạn của nhau. Ngày Thành Vinh không may bị thương ở trường quay, Hà Hương cũng hăng hái đưa anh vào bệnh viện. Thời điểm đó, hai người thỉnh thoảng bị các thành viên trong đoàn làm phim trêu chọc nhưng vì quá vô tư nên đều không nghĩ ngợi gì.
Sau khi Phía trước là bầu trời đóng máy, Hà Hương và Thành Vinh vẫn giữ mối liên hệ. Trước ngày Thành Vinh sang Australia du học, Hà Hương tìm đến nhà trọ mà anh ở cùng gia đình tại Hà Nội để chia tay. Chị gái của anh khi đó còn bất ngờ vì chưa thấy một diễn viên nào lại gần gũi, hòa đồng và thân thiện như cô.
Tình bạn của cả hai càng trở nên khăng khít từ khi Hà Hương thân thiết với chị Huyền - bạn gái và là vợ Thành Vinh hiện tại. Hà Hương và chị Huyền quen nhau khi làm một vài công việc chung. Lúc đó, cả hai không hề hay biết mình cùng chơi với Thành Vinh và chị Huyền vẫn chưa là người yêu của nam diễn viên Phía trước là bầu trời. Sau này, khi tình cờ biết có bạn chung là Thành Vinh thì Hà Hương và chị Huyền hay nói chuyện với nhau hơn rồi trở nên thân thiết.
Sau khi chị Huyền và Thành Vinh chính thức yêu nhau rồi trở thành vợ chồng, họ vẫn giữ mối liên hệ. Cách đây nhiều năm, Hà Hương và vợ chồng Thành Vinh không thể thường xuyên liên lạc vì các phương tiện truyền thông không thuận tiện như bây giờ. Khi ấy, họ thường gửi email cho nhau hoặc thỉnh thoảng nhắn tin qua Blog 360. Từ khi Facebook phát triển mạnh, Hà Hương cũng không thường xuyên chat với Thành Vinh vì trái múi giờ và công việc của anh ở Australia rất căng thẳng. Do đó, mỗi khi vợ chồng Thành Vinh về nước, họ thường cố gắng gặp gỡ, cùng nhau đi ăn uống một buổi để ôn lại kỷ niệm xưa. Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, họ cũng có buổi tụ họp ở Hà Nội.
Những năm tháng Thành Vinh sang Australia, mỗi lần về Việt Nam thăm nhà, anh thường cùng người yêu đến nhà Hà Hương ăn uống, ngủ nghỉ, buôn chuyện. "Khi tôi sinh em bé đầu lòng năm 2008, hai người cũng đến chơi và thăm con trai tôi. Bây giờ vợ chồng Vinh vẫn trêu tôi rằng chị Huyền đã sinh hai đứa rồi mà cô Hương vẫn chưa đi thăm đứa nào. Tôi vừa cười vừa bảo hai người bây giờ giàu rồi, bao giờ sinh bé nữa thì mua vé cho tôi sang thăm cháu", Hà Hương kể với Ngoisao.net.
Thành Vinh hiện làm giảng viên tại một trường đại học ở Australia. Trong khi đó, vợ anh làm việc ở một bệnh viện. Cả hai chọn chỗ làm gần nhau để tiện đưa đón và chăm sóc các con. Họ đã có với nhau 2 em bé - một trai, một gái.