Bộ trưởng Trương Đình Tuyển |
- Thưa Bộ trưởng, trong cuộc họp Ban cán sự Đảng Bộ Thương mại, Thứ trưởng Mai Văn Dâu đã trình bày thế nào?
- Trong cuộc họp, tôi đã yêu cầu anh Dâu phải kiểm điểm về trách nhiệm của mình. Các thành viên trong cuộc họp Ban cán sự Đảng của Bộ cũng đồng ý như vậy. Và cuối cùng Ban cán sự đi đến thống nhất chính thức chỉ thị anh Dâu làm bản kiểm điểm sớm.
Chúng tôi đang chờ một sự kiểm điểm trung thực từ anh Dâu, sau đó đối chiếu các kênh khác xem anh Dâu có trung thực không.
- Ban cán sự có đề xuất một hình thức tạm thời nào đối với ông Dâu?
- Ban cán sự thì có những cái cũng không biết được. Ví dụ như khi nhận hối lộ, có ai báo cáo cho Ban cán sự đâu? Ai trong Bộ này cũng biết, cuộc họp giao ban nào "ông Tuyển" cũng phải chống tham nhũng quyết liệt, thậm chí tôi đã ra lệnh thanh tra cách đây mấy tháng rồi. Ông nào sai thì ông ấy phải tự kiểm điểm. Tôi nhấn mạnh, quan trọng nhất là phải trung thực, xấu xa nhất trên đời là sự hèn hạ dối trá. Tôi làm Bộ trưởng cái nào tôi sai, tôi bảo tôi sai. Anh sai, anh cũng phải dũng cảm, càng giấu càng chết. Tôi nói thẳng là tôi sẽ không bao che gì đâu.
- Sắp tới có chủ trương gì mới trong lĩnh vực phân bổ hạn ngạch dệt may không?
- Bây giờ tôi cũng đang tập trung xem xét lại quy trình sao cho đỡ phiền hà, không thì sinh ra lắm chuyện. Chẳng hạn như doanh nghiệp gửi hồ sơ lên đây, họ rất nóng ruột, không biết hồ sơ mình ra sao, nên lại mất công chạy ra Hà Nội. Ra đây thì lại sinh ra "phong bì, phong bao", làm hỏng cán bộ. Bây giờ tôi đang nghiên cứu một quy trình để làm sao, doanh nghiệp gửi hồ sơ cho Bộ Thương mại và phải biết chắc rằng hồ sơ của mình đã được xử lý. Tôi sẽ tiếp tục làm quyết liệt việc này.