Cô giáo Hồng bị trát bẩn vào người. |
PV Lao Động gặp cô Hiệp tại Trường THCS Lạc Đạo sau khi sự việc đã diễn ra nhiều ngày, thế nhưng ám ảnh kinh hoàng về cái ngày tai hoạ đó vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt cô giáo chủ nhiệm lớp 9B này.
Cô ngập ngừng kể lại sự việc trước sự chứng kiến của cả Ban Giám hiệu nhà trường: "Sự việc diễn ra vào lúc 13h ngày 28/5, trước khi chuẩn bị lên lớp thì tôi đi vệ sinh. Thấy vậy, ông Nguyễn Tiến Hồng, hàng xóm nhà tôi đã xông ra chửi bới, đồng thời giật cửa nhà vệ sinh ra. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì ông Hồng đã lôi tôi ra ngoài.
Ông ấy đấm tôi vào thái dương khiến tôi ngã ngửa, đồng thời dùng tay trái bốc một nắm chất bẩn trong nhà vệ sinh, tay phải túm tóc tôi và cứ thế ông ta dùng chất bẩn trong nhà vệ sinh nhét đầy vào mồm, vào mũi, vào mặt và bôi trát khắp người tôi. Khi tôi kêu cứu, hàng xóm xông đến nhưng ông ấy vẫn không chịu buông tha mà vẫn tiếp tục đuổi theo để hành hung tôi".
Cô giáo Hiệp còn kể rất nhiều những chi tiết rất ghê tởm của ông Hồng đã gây ra cho cô. Sau đó cô Hiệp đã ốm liệt giường nhiều ngày vì không ăn, không ngủ được do cảm giác ghê tởm nơi cuống họng.
Tại buổi làm việc này, thầy giáo Dương Hồng Chương, Chủ tịch Công đoàn nhà trường, cũng cho biết: "Nhà cô giáo Hiệp gần trường, nên khi sự việc xảy ra, tôi đã có mặt và chứng kiến cảnh cô Hiệp bị ông Hồng trát chất bẩn vào người. Với tư cách là Chủ tịch Công đoàn nhà trường, tôi đã cùng với cô giáo Sái Thị Vần, Quyền Hiệu trưởng nhà trường, và lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo huyện Văn Lâm có ý kiến chính thức với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi làm nhục người khác của ông Hiệp".
Cô giáo Sái Thị Vần thì cho biết: "Cô Hiệp là cô giáo đã có hơn 20 năm công tác tại nhà trường. Gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, chồng chết, phải nuôi hai con ăn học nhưng cô Hiệp vẫn là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền. Sau cú sốc đó cô đã bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng nề, đã có không ít học trò không hiểu ra vấn đề nên cô bị mang tiếng không đẹp. Chúng tôi đã phải làm hết sức mình để động viên tinh thần, lấy lại sự cân bằng tâm lý cho cô Hiệp tiếp tục trở lại đứng lớp".
Vậy tại sao ông Hiệp đã có hành vi làm nhục cô giáo Hiệp như vậy?
Qua tài liệu PV có được thì sự việc xuất phát từ việc ngày 4/5, cô giáo Hiệp và gia đình nhà ông Hồng đã thoả thuận trao đổi quyền sử dụng đất ở để tiện cho sinh hoạt của cả hai gia đình. Số tiền chênh lệch, ranh giới quyền sử dụng đất ở giữa hai bên đều đã được thống nhất và giải quyết xong. Thế nhưng khi cô Hiệp tiến hành xây tường ngăn cách giữa hai nhà theo mốc giới thì ông Hồng đã ngăn cản không cho thợ nhà cô Hiệp xây dựng.
Hơn thế nữa, ông Hồng cũng không cho người nhà cô Hiệp sử dụng nhà vệ sinh trên đất thuộc quyền sử dụng của cô Hiệp theo như giấy trao đổi đất mà hai gia đình đã thoả thuận với ý định chiếm lại sử dụng riêng. Tuy nhiên đây là nhà vệ sinh đã thuộc quyền sử dụng của nhà cô Hiệp nên gia đình cô vẫn sử dụng. Thế là nhiều lần ông Hồng ra chửi bới và đe doạ hành hung cô. Đỉnh điểm của nhiều lần đe doạ ấy là sự việc xảy ra vào ngày 28/5 như đã nêu ở trên.
Công an huyện Văn Lâm đã thụ lý vụ án và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tiến Hồng về tội "làm nhục người khác".