Do lực lượng mỏng và thái độ hung hãn của nhóm côn đồ, Trạm trưởng Phan Trọng Chân cùng 5 cán bộ, nhân viên phải rút vào nhà đóng chặt cửa. Bọn chúng đã phá cửa vào đánh trọng thương các anh Phan Trọng Chân, Nguyễn Trọng Kim, Lưu Ngọc Dương, Ngô Đức Tuấn; đập nát 4 xe máy và các vật dụng; cướp đi một khẩu súng AR15, 8 viên đạn và một số công cụ hỗ trợ.
Đến 18h30, khi công an huyện có mặt tại hiện trường, bọn quá khích mới chịu rút lui và 4 cán bộ, nhân viên của trạm mới được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắc R'lấp.
Sáng 31/5, sau cuộc họp khẩn cấp do Huyện uỷ, UBND huyện Đắc R’lấp triệu tập, một tổ công tác gồm kiểm lâm và công an huyện được điều đến Trạm bảo vệ rừng số 3. Trong khi đó, các đối tượng gây ra vụ tấn công đêm trước vẫn lảng vảng quanh khu vực cùng một nhóm khoảng 30 người mang theo hung khí từ hướng Đắc Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước) lên Quảng Tín để hỗ trợ cho đồng bọn.
Theo thông tin PV Lao Động thu thập được từ các cán bộ Lâm trường Quảng Tín và Hạt kiểm lâm Đắc R’lấp, nhưng tên cầm đầu trong vụ tấn công nói trên trú tại xã Quảng Tín. Chính bọn này cùng với nhiều đối tượng khác ở Đắc Nhau, vào tháng 12/2004 đã tổ chức đánh đập kiểm lâm, phá nát Trạm Liên hợp bảo vệ rừng Quảng Tín, nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng vẫn không xử lý.