Trọng tài Hạ (áo đỏ) không biết làm gì với những sự cố trong trận đấu. |
Trong một số thời điểm, ông Hạ chẳng có quyết định gì, như việc ông đứng sát cột, xa cầu môn Hoà Phát mỗi khi Hải Phòng đá phạt trực tiếp, thay vì có mặt để điều chỉnh hàng rào cho đúng cự ly. Còn đến khi ông Hạ quyết định thì đó lại là kiểu quyết... không làm gì cả trước không dưới 2 lần bóng chạm tay cầu thủ chủ nhà, cắt đi một pha bóng tấn công.
Cũng có cả những quyết định của ông Hạ mang dáng dấp của một trọng tài cấp huyện chứ không phải là đẳng cấp FIFA như ông. Cứ chằm chặp liếc vào trái bóng và quyên cả nghĩa vụ liếc mắt xem cờ của trợ lý trọng tài trong tình huống việt vị nhạy cảm của Da Silva nên ông mới bị HLV Luis Alberto nhảy bổ ra đường biên phản đối.
Những cuối cùng, theo Thể Thao - Văn Hoá, quyết định của ông Hạ cũng đã làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu khi ông chỉ tay vào chấm 11m sau cú ngã của Da Silva. Có thể, ông có lý vì trung vệ Tuấn Anh có tác động trong trường hợp ấy nhưng chẳng có lý do gì khi sau đó ông phớt lờ tình huống trung vệ Tuấn Anh của đội chủ nhà chơi... bóng ném trong vòng 16m50. Chính trọng tài chứ không phải ai khác là người tạo nên những hạt sạn to tướng trong một trận đấu khong thể gọi là tiệc bóng đá. Khi ông không thể kiểm soát diễn biến trên sân, ông chỉ còn biết đứng nhìn các cầu thủ hành xử như những kẻ võ biền sau trận đấu.
Có thể, sẽ có những cầu thủ bị treo giò và những khoản tiền phạt cho cả 2 đội, và như thế, ông Hạ cũng đáng bị treo còi để làm gương như một người kiên đới nếu không muốn nói là nguyên nhân. Vì tâm hay vì tài, ông Hạ đều đáng bị phạt.